Tôi – 1 cô gái 25 tuổi, đã trải qua rất nhiều mối tình. Nhưng mối tình nao lâu nhất cũng chỉ được 5 tháng là cùng. Lý do chia tay đơn giản là anh nào cũng đòi hỏi tôi chuyện kia trước hôn nhân. Là mẫu con gái cổ hủ, trọng trinh nên tôi thà mất người yêu cũng không trao thân. Chính vì lẽ đó mà bao năm nay tôi vẫn chưa thể tìm yêu thực sự của đời mình. Và kết quả bây giờ được gán cho các mác “Ế” to đùng trước mặt.



Chán yêu, tôi lao đầu vào làm việc kiếm tiền và đi du lịch. Bạn bè đứa nào cũng bảo tôi cho quách cái màng trinh ấy đi, giữ làm gì để bây giờ chẳng anh nào ngó lơ. Thời đại này tình yêu chẳng bao giờ tách rời tình dục cả nên tìm bạn trai không đòi hỏi chuyện kia khó ngang lên trời. Hoặc có chắc anh chàng đó cũng có vấn đề về tâm sinh lý. Kệ bọn bạn nhồi nhét đủ loại tư tưởng vào đầu tôi vẫn cố chờ đợi 1 anh chàng trong mơ, yêu mình mà không ham hố chuyện kia.



Thế rồi, đùng 1 cái bố mẹ bắt tôi đi xem mặt tính ngày cưới luôn. Chẳng biết người đó thế nào, mà lần đầu tiên nhìn anh ta tôi thấy buồn nôn. Đàn ông gì mà yểu điệu, yếu đuối hơn cả phụ nữ ấy. Nghe anh ta nói chuyện mà tôi nổi hết cả da gà. Lẽ nào anh ta là gay và cố chấp nhận cuộc hôn nhân miễn cưỡng này để che mắt thiên hạ?



Sau buổi gặp ấy, tôi thẳng thừng tuyên bố không bao giờ gặp lại kẻ đó lần thứ 2 chứ đừng nói là cưới. Ấy vậy mà bố mẹ sống chết, dọa chết ép tôi lấy hắn ta cho bằng được. Chỉ vì hắn là con bạn cũ của mẹ, hiền lành và nhà có điều kiện các kiểu. Không còn cách nào trốn thoát cuộc hôn nhân gượng ép này, tôi đành đồng ý cho xong. Có lẽ sau khi cưới anh chàng gay này về cuộc đời tôi coi như là chấp hết. Biết trước thế này thà tôi lấy đại mấy gã bạn trai cũ ham hố chuyện ấy còn hơn là phải lấy trai cong như thế này.



Ngày cưới, ai nấy đều vui mỗi tôi buồn như đưa đám. Đến khi về nhà trai, MC yêu cầu 1 vợ chồng hôn tôi né tránh từ chối chuyện ấy luôn. Thấy vậy, lão chồng gay cũng không ép mà nói đỡ giúp tôi các kiểu. Đám cưới xong đâu đấy, tôi lên phòng khóa trái cửa đánh 1 giấc thật no say cho quên hết sự đời. Cưới chồng thế này chẳng khác gì đánh cược số phận mình với trò chơi hên xui.



Tối chồng đập cửa thùm thụp tôi mới khụng khịu ra mở cho anh. Thấy tôi thế chồng liền hỏi han các kiểu sợ tôi ốm. Cười khẩy anh ta 1 cái tôi chả buồn nói gì nữa mà lấy quần áo đi tắm cho nhẹ người. Tắm cả tiếng đồng hồ tôi cứ chán về đêm tân hôn sắp diễn ra. Giữ gìn bao nhiêu năm cho đêm tân hôn, vậy mà ngày này đến rồi lại chả muốn tân nữa vì chồng gay. Mà ắt hẳn người gay sẽ chẳng làm ăn được gì đâu, thôi thì tôi cứ coi mình đang ngủ với 1 bà thím đi vậy.



Tắt điện đi ngủ, tôi chèn luôn gối ôm ở giữa cho an toàn. Thấy chồng không có hành động gì tôi khá yên tâm mà ngủ thật ngon. Nào ngờ nửa đêm anh vứt gối ôm ra và đòi tân hôn với tôi khiến tôi choáng nặng. Sợ phải tân hôn với kẻ gay tôi la hét, vùng vẫy để chạy thoát nhưng không được. Anh bảo đêm nay sẽ chứng minh cho tôi thấy anh có bóng như tôi nghĩ không.



Nín thở nhìn anh, anh toát cả mồ hôi hột vì sợ. Nhưng ai ngờ sau 1 hồi vợ chồng tân hôn anh khiến tồi thấy hài lòng vô cùng. Tưởng chồng là gay nên chuyện ấy sẽ nhạt thếch, ai ngờ đêm tân hôn anh lại hết mình trong “chuyện đó” để minh chứng mình là đàn ông thực thụ. Hài lòng về những gì đã diễn ra, tôi cứ cười tủm tỉm mãi không thôi. Có lẽ mẹ tôi đã đúng khi gả tôi bằng được cho anh.



Tân hôn xong, thấy giọt máu trinh thấm xuống ga giường chồng tôi sung sướng hôn tôi cảm ơn. Anh bảo tưởng tôi đã mất trinh rồi cơ, ai ngờ vẫn giữ cho anh đến tận hôm nay. Chính vì điều này anh sẽ yêu tôi, sẽ khiến tôi hạnh phúc cả đời.



Kể từ đêm tân hôn hôm đó đến giờ đã ngót nghét 6 năm rồi. 6 năm chúng tôi đã có 2 cu cậu đáng yêu và rất giống bố. Giờ tôi yêu chồng lắm, vì anh thể hiện đúng là 1 người đàn ông, 1 người chồng thực thụ. Lúc nào anh cũng cưng nựng và chiều tôi hết mực. Có lẽ lấy anh không phải vì yêu nhưng giờ tôi lại thầm cảm tất cả vì đã cho tôi 1 người chồng tuyệt vời như anh.



st