Tôi mới 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học và đi làm được vài tháng.
Quay lại với tôi, anh nói, nếu trao cho anh trinh tiết thì sau vài tháng nữa chúng tôi sẽ làm đám cưới. Tôi chưa từng yêu ai bao giờ, và cũng rất yêu anh. Anh cũng nói với tôi rất yêu tôi, và vì yêu nên anh mới ham muốn khi ở bên tôi.
Đến ngày sinh nhật anh, tôi hỏi anh muốn tôi tặng quà gì, anh nói chẳng cần gì khác ngoài một đêm ở bên tôi trong khách sạn, chỉ cần nằm ôm tôi chứ không làm gì khác. Tôi tin tưởng anh, tưởng anh giữ đúng như lời mình nói nên đã đồng ý, không ngờ đêm hôm đó anh đã dùng mọi thủ đoạn để chiếm đoạt thân xác tôi.
Trớ trêu thay, sau hôm đó anh lại nói không còn yêu và không còn muốn cưới tôi làm vợ nữa, anh nói lời chia tay với tôi và lý do anh đưa ra là chúng tôi không hợp nhau trong chuyện chăn gối, anh cảm thấy thất vọng vì những gì tôi thể hiện, dù rằng tôi là một cô gái ngoan và vẫn còn trinh tiết.
Tôi đã khóc rất nhiều, khóc, khóc vì không giữ được đời người con gái cho người đàn ông cuối cùng của đời mình là một phần, tôi khóc vì đã bị người yêu lừa dối, phản bội. Tôi đã yêu nhầm người đàn ông không tôn trọng và yêu thương mình.
Giờ đây, tôi không biết phải làm sao. Niềm tin trong tôi vụn vỡ. Tôi không dám mở lòng với ai cả. Tôi cũng không muốn đi làm vì đến nơi đó là phải giáp mặt người đàn ông khốn nạn.http://img.tintuc.vietgiaitri.com/2015/5/29/chong-ngoai-tinh-toi-se-khong-lam-gi-ca-19b55c.jpg

