Lời kêu cứu nhói lòng của người vợ gặp phải chồng có sinh lý mạnh
Các chị ơi, chuyện chồng có sinh lý mạnh vốn là vấn đề nhạy cảm, tế nhị nhưng đôi khi có tâm sự mà không biết giãi bày cùng ai. Vốn dĩ, không phải cái gì mạnh cũng tốt đâu các chị nhỉ!
Vốn là cuối tuần rồi, em hẹn cà phê với nhỏ bạn học chung thời Đại học vì lâu quá hai đứa không gặp, suốt ngày lu bu chuyện chồng con, công việc. Hồi đó, thời con gái mơ mộng gặp nhau thì tám chuyện trai sáu múi này nọ, giờ thành mẹ bỉm sữa cả rồi thì chuyện cứ xoay quanh chồng chồng con con. Luyên thuyên cả tiếng đồng hồ, bỗng nhỏ bạn em thủ thỉ “Ê, chồng mày ‘mạnh’ không?” khiến em ngớ người cả mấy giây. Đó giờ em cũng không phải kiểu người nghiêm túc, không dám đề cập chuyện tình dục vợ chồng nhưng hỏi thẳng thừng thế này như nhỏ bạn thì cũng hơi bất ngờ.
Hóa ra vấn đề nhỏ bạn em quan tâm không phải là ông xã nhà em hùng hục hay ỉu xìu lúc trên giường, mà là chuyện chồng nó quá “khỏe” khiến vợ nhiều phen “lên bờ xuống ruộng”. Thậm chí, những ngày trăng mật của nhỏ bạn em còn trở thành “thảm họa” nhớ đời vì suốt ngày phải “chiều chồng” trên giường, chẳng có cơ hội tham quan, tận hưởng gì cả.
Nhỏ bạn em kể, lúc vừa tới khách sạn, còn chưa kịp nghỉ ngơi, ngay lập tức chồng nó đã ôm ghì lấy vợ đòi làm “chuyện ấy”. Mặc dù đã hết lời thuyết phục chồng chuẩn bị cho lần đầu tiên tuyệt hơn nhưng bất chấp ý vợ, chồng nhỏ bạn em bế sốc vợ lên giường. Trước sự ham muốn mãnh liệt của chồng, nó chẳng thế làm gì khác ngoài việc đành chấp nhận chiều theo ý. Tàn cuộc “yêu”, nhỏ bạn em phụng phịu, khóc mếu vì lần đầu tiên của đời người phụ nữ không như cô mong ước. Chồng thấy vậy cũng cưng nựng và dỗ dành, thế rồi nó cũng nguôi ngoai.
Những tưởng chỉ vì chưa từng được cùng vợ tận hưởng những phút giây ân ái tuyệt vời nên chồng mới nóng ruột như thế trong lần đầu. Ai dè, vừa ăn xong bữa cơm tối, nhỏ bạn em còn đang nghỉ ngơi xem phim thì chồng lại đòi hỏi. Vợ chồng mới cưới, thấy chồng yêu vợ như vậy, mặc dù rất mệt mỏi nhưng nó cũng không nỡ từ chối. Vả lại ban chiều, vì là lần đầu tiên nên nó cũng chưa tận hưởng được gì. Chính vì vậy nhỏ bạn em lại vui vẻ cùng chồng làm “chuyện ấy”.
Có ai ngờ đâu, hơn 3 ngày đi trăng mật, hầu như chồng nó chẳng đi tới đâu. Một ngày anh đòi vợ “yêu” tới mấy lần. Đỉnh điểm là có ngày, nhỏ bạn em phải chiều chồng đến 7 phát, nghe thôi mà em còn thấy thốn lòng các chị à!
“Yêu” xong mệt quá, chồng nhỏ bạn em lại lăn ra ngủ. Tỉnh dậy đi ăn, tắm rửa, xong việc lại đòi vợ đáp ứng. Lý luận của chồng nhỏ bạn em là: “Đi trăng mật là để tận hưởng thời gian riêng tư nên phải dành để “yêu” chứ. Sau này về nhà, sống chung có bố mẹ, chắc chắn không thể có những khoảnh khắc tuyệt như vậy đâu”. Và chính vì vậy mà hết tuần trăng mật trở về, nhỏ bạn em phờ phạc mặt mày, quang cảnh ở đó như thế nào nó cũng không được biết.
Nhìn vợ mặt mày nhăn nhó, đau đớn, bước chân lê lết từ cửa vào phòng khám, chồng nhỏ bạn em không khỏi hối hận vì chuyện “yêu” có phần quá nhiều của mình.
Giờ đây, vợ chồng đã cưới nhau gần 7 năm nhưng những ngày trăng mật đó vẫn còn ám ảnh trong kí ức của nhỏ bạn em. Mà hiện tại cũng có khá khẩm hơn đâu các chị à, mỗi tuần nó cũng khổ sở vì chồng đòi “yêu” quá cuồng nhiệt vào cuối tuần. Trong khi nhỏ bạn em muốn đó là thời gian để vợ chồng cùng hâm nóng tình cảm sau cả tuần dài lao động mệt mỏi, thì chồng nó cứ muốn “hùng hục” tiếp.
Chuyện sinh lý của các ông chồng vốn là vấn đề quan tâm của nhiều chị em nhưng vì ngại ngùng nên không dám thổ lộ cùng ai. Nhiều chị gặp phải anh chồng “ỉu xìu”, cả tuần không “chiều” vợ được một lần dù cả hai vợ chồng còn trong tuổi sung mãn thì than thở, nén nước mắt vào trong. Ngược lại, có chị gặp ngay anh chồng có sinh lý mạnh “hùng hục”, rành rẽ các tuyệt chiêu kĩ năng để cả hai cùng thăng hoa. Người ngoài khi biết tưởng là vớ phải chồng tốt nhưng trong chăn mới biết chăn có rận. Cái gì ít quá, “yếu” quá cũng không tốt, mà giỏi quá, “mạnh” quá cũng chẳng ham các mẹ nhỉ!
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Lúc nghe nhỏ bạn tâm sự, em cũng nhớ hồi còn làm ở công ty cũ, có lần đi ăn trưa thì nghe chị đồng nghiêp than thở vì chồng quá “mạnh”. Em nhớ chị ấy chua xót kể lại, thà chồng nghiện cờ bạc, vũ phu hay gái gú còn hơn anh cứ chu đáo, mẫu mực với vợ con ban ngày rồi đến đêm lại biến thành quỷ chốn the phòng.
Anh xấu hẳn để chị có đường dứt áo ra đi, đằng này lỡ cỡ, chị lại cắn răng cam chịu cảnh ngang trái: dù giữa ban ngày, đến giờ đi làm hay thậm chí đang ở nhà một người bạn chị cũng có thể bị chồng lôi tuột vào phòng để được “yêu”.
Rồi ngay cả khi chị ốm, một ngày, hai ngày không sao, đến ngày thứ ba là anh lại tìm mọi cớ để được gần vợ. Nếu hôm nào vợ tỏ ý từ chối thì dẫu không quát nạt, cưỡng ép nhưng anh lại xa xôi bóng gió rằng nếu chị không làm được thì anh sẽ đi tìm người khác. Và rồi không có cách nào khác, chị lại nhắm mắt chịu đựng.
Nhiều người phụ nữ đã tâm sự rằng, từ lúc cưới đến bây giờ đã hơn nửa năm mà chồng chị ta vẫn cứ giữ vững “cường độ” chuyện ấy như trong thời gian trăng mật. Anh chồng khỏe như… người máy! Chỉ trừ những ngày “đèn đỏ”, còn thì không tối nào hai vợ chồng chị không “giao ban” một vài lần. Và người vợ mệt mỏi, thậm chí stress, sợ hãi đức ông chồng quá khỏe kia.
Sáng, trưa hay tối, lúc nào anh chồng cũng thòm thèm. Vợ tìm cách thoái lui, từ chối thì chồng lại giận dỗi, tự ái, mặt nặng mày nhẹ. Để lấy lại hòa khí gia đình, chị vợ chỉ có cách đầu hàng. Nhưng cố được vài tuần, vợ “đuối”, tìm cách né chồng. Bỏ về nhà mẹ đẻ, viện cớ đi công tác vài hôm để lấy lại sức, ai dè những ngày xa cách ấy càng làm cho lửa tình của anh chồng thêm hừng hực. “Bình thường ông ấy còn… nhát một, ai dè gặp lại vợ sau mấy ngày ở nhà một mình, ổng chơi cú đúp!”, người vợ mệt mỏi chia sẻ.
Có ai đó đã nói rằng, trong chuyện chăn gối, chồng yếu quá thì vợ buồn, mà khỏe quá thì vợ mệt. Những ai đã và đang sống trong đời sống vợ chồng, khi gặp cảnh mất cân đối này chắc chắn đều thấm thía câu nói trên.
Cơ thể con người cũng được coi như một bộ máy. Cả đàn ông lẫn phụ nữ nếu quan hệ tình dục với cường độ cao, không “bảo trì bảo dưỡng”, không có thời gian để cơ thể phục hồi thì “cỗ máy” chẳng mấy mà sẽ "hỏng hóc".
Trong hôn nhân, chuyện chăn gối đúng là chiếm giữ một vai trò quan trọng, quyết định mức độ hạnh phúc và sự lâu bền của vợ chồng. Nếu vợ chồng biết “sinh hoạt” đúng lịch, không quá ít cũng không quá nhiều thì sẽ là mật ngọt, ngược lại thì ắt sẽ có kẻ khóc người cười mà thôi. Vợ chồng chia tay nhau vì không thỏa mãn hay chệch nhịp trong chuyện tình dục cũng giữ tỉ lệ khá lớn đấy các chị!
Em nghĩ, khi thấy chồng có nhu cầu sinh lý quá cao, các chị vợ nên khuyên chồng đi khám bác sỹ. Bởi nếu nam giới có ham muốn cao, quan hệ tình dục với cường độ dày đặc, thường xuyên bị ám ảnh về tình dục, phải dành quá nhiều thời gian, sức khỏe cho việc hoạt động tình dục mà ít quan tâm đến các hoạt động khác thì có thể chồng bạn đã mắc chứng nghiện nghiện sex. Họ cần được thăm khám, tư vấn kỹ càng để có thể thoát khỏi tình trạng này.
Bên cạnh đó, nếu chồng có nhu cầu sinh lý cao, trong bữa ăn, các bà vợ cần hạn chế cung cấp cho chồng những loại thực phẩm bổ dưỡng như trứng vịt lộn, hàu, bầu dục, giá… Vợ nên khuyên chồng hạn chế sử dụng các đồ uống có tính kích thích như bia, rượu. Vì khi nam giới say xỉn, họ thường không kiểm soát được mình, cộng với ham muốn cao sẽ rất dễ nảy sinh nhu cầu “giải quyết”. Khi chồng đã tráng kiện, sinh lực dồi dào rồi cũng cần hạn chế sử dụng những loại “bổ thận tráng dương” như sâm, mật ong, linh chi…
Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.
Trung Kiên liên tục khẳng định với Lê Phương: Dù có thế nào thì anh vẫn yêu em | Là Vợ Phải Thế 2018 l Tập 1: Phần 3