Chỉ vài tiếng trước đây, trên fanpage của mình, Webtretho đặt 1 câu hỏi “Đàn ông 1 ngày ra đường chỉ cầm 50k của vợ cho để ăn sáng, đổ xăng… còn không?” đã nhận được 22 ngàn lượt Like (yêu thích); 8,7 ngàn lượt Comment (bình luận) và hàng trăm Share (chia sẻ) của các mẹ bỉm sữa...



webtretho




1 câu hỏi rất bình thường, mang tính chất giải trí là chủ yếu nhưng không ngờ nhận được sự thu hút của rất đông đảo các mẹ Webtretho đến vậy. Điều này cho thấy, ngoài việc chăm lo cho con, các mẹ còn rất quan tâm đến kinh tế gia đình và nhất là cách chi tiêu của chồng mình.



Đọc những lời chia sẻ của các mẹ, tuy là “9 người 10 ý” nhưng có thể chung quy về 2 loại sau:



Loại thứ nhất: Kiểu chồng như vậy đã “tuyệt chủng”



Theo các mẹ, chồng nhà mình ra đường ít cũng có vài ba trăm để “dằn túi”, để không mất mặt với bạn bè. Thậm chí, nhiều ông còn lập quỹ đen với vợ hoặc vay nợ hàng chục triệu mà vợ vẫn tỉnh bơ, không hề hay biết. Tài khoản facebook Thuong Nguyen chia sẻ: “Giấu hàng triệu, vay hàng chục triệu tiêu riêng chơi bời rồi thì bề ngoài giả vờ thanh lịch cầm 50k vợ đưa thôi.” Hay tài khoản Quach Bien Thuy cũng tâm sự: “Thế mới biết chồng mình giỏi tiêu tiền. Có hôm chả tiêu đồng nào. Có hôm cả triệu…”




webtretho



webtretho




Thế nhưng, những ông chồng dù có “giấu như mèo” thì vẫn bị các chị phát hiện ra cả thôi. Người ta nói, linh cảm phụ nữ luôn đúng mà, nhất là khi có chồng!



Cũng có nhiều ông, khi đọc comment của các chị thì đỏ mặt tía tai, phản pháo lại ngay: “Có ngày tớ chỉ tiêu 5k cũng có ngày tớ tiêu hết 20 triệu. Vợ tớ cằn nhằn tớ cho vợ lên đường luôn”. - tài khoản facebook Nguyên Đinh chia sẻ.



webtretho




Loại thứ 2: Kiểu chồng như vậy vẫn còn, còn rất nhiều



Đọc từ trên xuống dưới, hầu hết các mẹ đều khẳng định kiểu chồng như vậy vẫn còn. Chẳng nói đâu xa, các mẹ dẫn chứng luôn chồng mình, 1 ngày chỉ tiêu 10k, 20k… thậm chí có anh ăn cơm nhà rồi đi làm “không thèm” bọc tiền theo luôn. Tài khoản facebook Song Le chia sẻ: “Chồng em ngoan lắm, lương đưa hết cho vợ, tháng xài vài trăm đổ xăng có cần quản đâu.” Cũng chung ý kiến đó, tài khoản facebook nguyễn thị lành chia sẻ: “Còn chứ sao không! Mỗi ngày 10k ăn sáng thôi ý.”



webtretho




Chưa là gì, nể nhất là mấy anh chồng vợ cho 50k mỗi ngày mà 1 tháng còn đưa lại vợ… cả triệu. Nghe mà phát ham các mẹ ạ!



webtretho




Điều đó nói lên rằng, chồng rất “ngoan” nếu vợ biết cách “dạy” chồng hợp lý, phải không các mẹ? ;)



Người ta thường nói “Hôn nhân là nấm mồ của tình yêu” nhưng em không nghĩ vậy các mẹ ạ! Thực tế đã chứng minh, nhiều cặp vợ chồng càng sống chung với nhau lâu càng hạnh phúc bởi họ càng hiểu nhau, càng thương nhau hơn. Chẳng phải ở những comment trên, các chị khen chồng mình “tự giác đưa tiền cho vợ”, “không bao giờ để vợ phải hỏi tiền lương” hay “có đưa nhiều tiền thì chồng cũng không lấy” ư?



Trong gia đình, người phụ nữ có vai trò vô cùng quan trọng trong việc cân đối chi tiêu. Vì vậy, muốn hạnh phúc gia đình được bền lâu, chị em phải biết cân đối tài chính, khoản nào đáng mới chi nhé!



“Đàn ông 1 ngày ra đường chỉ cầm 50k của vợ để ăn sáng, đổ xăng… còn không?” với các mẹ khác thì như vậy đấy, còn chồng các mẹ thì sao ạ? ;)