Yêu nhau 3 năm tình cảm đã sâu nặng nhưng bất ngờ Mai phát hiện ra Tuấn bạn trai của mình chở cô gái khác vào nhà nghỉ. Hôm đó đang làm ở công ty thì cô bạn thân của Mai đang bán hàng ở shop quần áo cạnh nhà nghỉ đó gọi điện cho Mai:



- Mày ơi ông Tuấn nhà mày vừa vào nhà nghỉ H.M với con nào ấy.



- Mày đùa à, anh ấy hôm nay đi công tác tỉnh mà.



- Tao không nhìn nhầm đâu, không may tới đi, chờ họ ra là hai năm rõ mười thôi mà.



Dù vẫn không tin là bạn trai vào nhà nghỉ với gái nhưng Mai cũng xin ra ngoài để tới nhà nghỉ xem thế nào. Thậm chí lúc đó Mai còn nghĩ là hay cô bạn thân nhầm Tuấn với em trai sinh đôi của anh nhưng cô bạn khẳng định chắc nịch rằng đó là Tuấn vì nếu là người lạ có thể nhầm chứ nó quen mặt cả 2 anh em rồi thì nhầm sau được. Vả lại họ đâu có giống nhau y đúc đâu nên vẫn phân biệt được.



Và rồi khi cô bạn đứng ngoài hét lên: “Ra rồi kìa…” thì Mai chạy ra và chết lặng. Đúng là bạn trai cô rồi, không thể nhầm được. Họ từ nhà nghỉ bước ra, ôm eo tình tứ:



- Khốn nạn, anh là đồ khốn nạn, anh dám lừa dối tôi sao?? Sao anh lại có thể vào nhà nghỉ với con phò này cơ chứ.



- Cô im đi, đừng có xúc phạm người khác như vậy.



- Anh… anh lại còn bênh cho nó à. Thế tôi với anh là cái gì??



- Tôi với cô hết rồi, chỉ là tôi chưa nói lời chia tay với cô nữa thôi. 1 tháng qua cô không thấy là tôi luôn thất hẹn với cô sao?? Là tôi bận đi với cô ấy đấy. Cô ấy là con gái giám đốc của tôi, cô hiểu chưa?? Chúng ta chấm dứt rồi.



Tuấn đỡ người tình lên xe phóng đi bỏ mặc Mai đứng đó ôm mặt khóc như mưa. “Thôi bỏ đi mày, thằng khốn nạn đó thì cũng đừng tiếc nữa”, cô bạn thân động viên Mai rồi đưa Mai vào cửa hàng ngồi nghỉ. Mai không ngờ Tuấn lại trở mặt với cô nhanh như vậy, chỉ vì anh đã gặp được con gái sếp.



Mai hận Tuấn tới thấu xương. Chán nản cô thường xuyên lang thang uống rượu, và rồi 1 ngày lên bar bất ngờ cô gặp Cường. Có lẽ Cường không hề biết chuyện Tuấn và Mai đã chia tay vì Cường ở với mẹ còn Tuấn ở với bố. Bố mẹ 2 người đó đã li hôn cả chục năm rồi:



- Kìa Mai… Anh Tuấn đâu mà để em lang thang thế này?? – Vì kém Cường tới 5 tuổi nên Mai vẫn gọi Cường là anh xưng em.



- Anh ta và em chẳng còn liên quan gì nữa. Anh không biết là chúng em chia tay rồi à. Anh ta có tình mới giàu và trẻ đẹp hơn nhiều.



Cường trước đây vốn nổi tiếng chơi bời hơn Tuấn, thế nên các địa điểm bar, sàn anh ta thường xuyên có mặt:



- Em say quá rồi, để anh đưa em về nhà nhé.



- Nếu có thể, xin hãy đưa tôi và nhà nghỉ. Tôi không muốn bố mẹ tôi thấy cảnh này.



Mai cố mở mắt nhắn tin cho mẹ nói là ngủ lại nhà bạn rồi gục luôn vào vai Cường. Cường đưa Mai vào nhà nghỉ, trước khi say không biết gì Mai vẫn nghe rõ câu nói của Cường: “Đêm nay anh ngủ lại đây với em nhé!!”, quá hận Tuấn nên Mai đã gật đầu ngủ với Cường để trả thù. Yêu Tuấn 3 năm nhưng cô chưa từng cho anh ta ngủ cùng, nếu biết chuyện này chắc là anh ta sẽ hận lắm đây.



Cô cứ ngỡ đêm ấy Cường sẽ dùng đồ bảo hộ nhưng chẳng thể nào ngờ được rằng cuối tháng đó Mai thấy trong người khó chịu dữ dội. Cô mua que về thử thì chết ngất khi biết mình có thai, nó là con của Cường. Giờ cô biết phải làm sao. Nghĩ mãi cuối cùng cô cũng nhấc máy gọi cho Cường, thực ra cũng là để thông báo chứ cô đâu có trông chờ gì vào anh ta. Yêu anh trai anh ta 3 năm còn bị đá phũ phàng thế cơ mà. Nhưng không ngờ:



- Hôm đó anh không dùng đồ bảo hộ à?? Em có thai rồi, em sẽ phá.



- Đừng em, anh xin lỗi. Hãy cho anh nhận trách nhiệm, đứa bé không có tội. Nếu em đồng ý anh sẽ bảo mẹ tổ chức đám cưới, em và anh Tuấn cũng chia tay rồi mà.



Mai lặng người, nhưng dù sao Cường cũng còn tử tế hơn Tuấn rất nhiều. Mai chấp nhận làm đám cưới với em sinh đôi của Tuấn, vì bố mẹ anh không nhìn mặt nhau nên bà không cho chồng tới dự đám cưới con. Tuấn có lẽ quá đau đớn nên không xuất hiện, Mai lại thấy đắc ý và vui mừng vì trả thù được người yêu cũ.



Nhưng rồi khi xe dâu đang trên đường trở về nhà trai thì bất ngờ Mai nhận được điện thoại của bố Cường: “Thằng Tuấn mất rồi cháu ạ. Nó bị ung thư nhưng dấu cháu, nó cố tình dựng chuyện để cháu bỏ nó, nhưng không ngờ cháu và Cường lại cưới nhau”. Mai chết lặng người, Cường cũng đã nghe được cuộc điện thoại. Mai đòi bác tài xế lái xe tới thẳng nhà Tuấn. Anh nằm đó, người lạnh ngắt. Bố Tuấn nghẹn ngào.



“Nó không cho bố nói với ai và cũng từ chối điều trị, nó bảo tiền đó để dành cho bố dưỡng già. Trước khi mất nó có nói mong ước đời nó là được làm đám cưới với cái Mai. Nó nhờ nó gửi lời xin lỗi tới Mai và chúc cho 2 con hạnh phúc”.



Mai ôm chặt lấy Tuấn, là cô vô tâm là cô muốn trả thù nên đã gây ra đau khổ cho Tuấn khi mà anh đang phải đối mặt với cái chết. Mai bảo bố chồng hãy mặc bộ đồ vest cho Tuấn rồi bảo Cường cài hoa chú rể cho anh. Cường dường như hiểu được ý vợ nên anh lặng lẽ làm theo.



Hôm ấy Mai đã làm đám cưới với 2 người đàn ông, cô đã làm đúng theo di nguyện của Tuấn, cầu mong anh nơi suối vàng được yên nghỉ. Ai nhìn cảnh ấy cũng không cầm nổi nước mắt… Giá Tuấn không mắc trọng bệnh thì có lẽ giờ anh đã tươi cười sánh bước bên vợ chứ không phải nằm bất động thế kia…


webtretho


Hình ảnh chỉ nhằm mục đích minh họa



Mời bạn xem thêm những bài hay nhất:


Mẹ bệnh nhờ con rể chở đi khám, vừa tới nơi anh liền nói: "Mẹ cho xin tiền chạy xe nãy giờ" và cái kết


Dẫn bạn gái về ra mắt bà nội đang ốm, nào ngờ em đi tay không lại còn nói 1 câu khiến bà nước mắt lưng tròng


Vợ mất trong ngày cưới, chồng không làm đám tang mà ôm vợ vào phòng tân hôn, ai ngờ nửa đêm nghe tiếng thì thầm: “Chồng ơi mình tân hôn đi”


st