Chào các mẹ, có ai bị stress mỗi lần bước vào bếp nấu cơm như mình trước đây không?

Vợ chồng mình ở chung cư mini, cái bếp bé xíu xiu chỉ tầm 3m2. Khổ nỗi mình lại thích bày vẽ nấu nướng, nên mặt bếp lúc nào cũng ngập ngụa dao kéo, đũa thìa, thớt và hũ gia vị. Mỗi lần băm chặt hay xào nấu là lại nơm nớp lo quệt trúng đồ rơi vỡ, lau chùi thì cực kỳ mất thời gian. Đã vậy cái bàn ăn thì to lù lù, choán hết cả lối đi lại của hai vợ chồng.

Đợt vừa rồi nghỉ lễ, mình quyết tâm xốc lại tinh thần, "quy hoạch" lại toàn bộ cái bếp để cứu vãn tình hình. Bảng nội quy chung cư không cho khoan đục tường nên mình phải tìm hiểu nát các hội nhóm mới chốt được 2 giải pháp "chân ái" này:

  • Treo mọi thứ lên tường bằng kệ dán: Mình dẹp hết mấy ống đũa để bàn, sắm một chiếc kệ dán tường đa năng. Loại này keo dính siêu chắc, mình nhét đủ từ dao, kéo, đũa thìa đến cả nắp vung nồi mà 2 tháng nay vẫn cứng ngắc. Mặt bếp trống trải hẳn, lau một đường là sạch bong.

hình ảnh
  • Đổi sang bàn ăn thông minh: Mình thanh lý ngay cái bàn cũ, tậu một chiếc bàn ăn gấp gọn. Lúc ăn thì mở ra đủ chỗ cho 4 người thoải mái, ăn xong mình gập lại phẳng lỳ rồi đẩy vào khe tủ, phòng khách bỗng chốc rộng thênh thang cho con nhỏ chạy nhảy.

hình ảnh

Chỉ tốn chưa tới 1 triệu mà chất lượng cuộc sống thay đổi hẳn các mẹ ạ. Chồng mình dạo này cứ khen suốt bảo "bếp dạo này nhìn chill thế".

Mấy món này mình nằm vùng và mua hết bên Góc Decor. Thấy shop tư vấn nhiệt tình, đóng gói kỹ mà đồ chắc chắn lắm, không bị ọp ẹp như hàng trôi nổi đâu.

Mẹ nào nhà chật, bếp bừa bộn thì cứ thử tham khảo mấy món đồ thông minh này xem sao nhé. Cứ mặt bếp gọn gàng là tự nhiên có hứng nấu nướng ngay thôi!