Chào các mẹ, dạo trước chồng mình hay đi nhậu, con cái thì ăn uống qua quýt làm mình buồn lắm. Mình nhận ra góc bếp nhà mình dạo này bừa bộn và chán quá, bàn ăn thì cũ kỹ nên chẳng ai có hứng thú ngồi vào bàn.
Tuần trước, mình quyết tâm xốc lại tinh thần, dọn dẹp lại toàn bộ. Mình không mua sắm gì to tát đâu, chỉ thay một chiếc khăn trải bàn ăn vintage họa tiết caro êm ái, mua thêm một lọ hoa nhỏ và treo 2 bức tranh treo tường phòng ăn hình tĩnh vật trái cây màu sắc tươi tắn tươi tắn ngay mảng tường trống.
Thật bất ngờ là hiệu ứng thị giác thay đổi hoàn toàn các mẹ ạ! Bữa cơm cuối tuần vừa rồi tự nhiên ấm cúng lạ thường. Chồng mình khen nức nở bảo "bếp nay nhìn chill thế", mấy đứa nhỏ cũng ngồi nán lại lâu hơn. Đúng là không gian đẹp kích thích vị giác và tâm trạng lắm.
Chị em nào đang muốn F5 lại gian bếp với ngân sách tiết kiệm (mấy món mình mua chỉ hơn trăm cành) thì cứ thử nhé. Mình săn đồ bên Góc Decor, thấy hàng đóng gói rất kỹ, giá sinh viên mà chất lượng ok lắm. Các mẹ tham khảo thử xem sao nha!

