Mình có 1 gia đình nhỏ, gia đình không có chuyện gì, ngoài những chuyện thường ngày mà gia đình nào chắc cũng có. Mình yêu vợ, yêu gia đình của mình. Mình chưa bị vợ "bỏ đói" bao giờ, nhưng không hiểu sao mình luôn có tư tưởng "ngoài luồng", muốn có thêm 1 cái gì đó cho riêng mình, đôi khi mình. Mặc dù mới là suy nghĩ thôi, nhưng nó luôn thường trực, mình sợ, 1 lúc nào đó, vẫn tư tưởng này, có ai đó lại có tình cảm với mình thì mình rất dễ 'sang ngang", mình không hiểu nổi mình nữa, không biết có phải là nhu cầu hay do sự tham lam của bản thân mình nữa. Các bố/mẹ chia sẻ cùng mình nhé,