Tôi và thằng Thành có thể nói là đôi bạn thân chí cốt , quen nhau từ hồi cấp 3 , chúng tôi đã thành đôi bạn thân thiết , mọi chuyện chúng tôi đều chia sẻ cho nhau từ chuyện học hành , chuyện cua gái v..v.. Tới năm nó 26 tuổi , không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà nó tuyên bố với tôi là nó sẽ kết hôn . Và ngày hôm đó cũng là ngày tôi gặp em , cô bạn gái của thằng bạn thân tôi . Em tên Liên , một cô gái theo tôi nghĩ là cũng không đẹp xuất sắc lắm nhưng càng tiếp xúc lâu tôi nhận thấy ở em có mọi điểm mà một thằng đàn ông ao ước về một người vợ : hiền lành , ngoan ngoãn , dịu dàng , cư xử rất khéo , giỏi việc nhà v.v... Tôi có phần ghen tị với thằng bạn tôi vì đã vớt được một em "ngon lành" như thế , nhưng biết làm sao được tôi đành chúc phúc cho nó thôi. Cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn và sau khi thằng Thành kết hôn , tôi cũng nhanh chóng dọn ra riêng , không ở cùng với nó nữa . Tuy vậy , tôi vẫn thường lui tới nhà nó chơi , lâu ngày tôi và Liên đã trở nên thân thiết từ lúc nào , tất cả mọi chuyện cô ấy đều chia sẻ với tôi , kể cả chuyện cãi nhau giữa 2 đứa tôi cũng thường xuyên là người đứng ra phân giải . Có một hôm thằng Thành rủ tôi đi nhậu , trong cơn say nó nói với tôi dạo này nó gặp lại em người yêu cũ của nó, em ấy tên là Dung . Dung và Thành quen nhau từ hồi học đại học , có vẻ Thành là người yêu Dung nhiều hơn nhưng sau 3 tháng quen nhau có vẻ Dung có người yêu mới , cô nàng vẫn luôn mong muốn có một cuộc sống ổn định hơn , những điều mà Thành lúc ấy là một chàng sinh viên không thể mang lại cho Dung. Tôi vẫn còn nhớ như in hôm đó thằng Thành về nhà trong cơn say , nó đã khóc rất nhiều , lần đầu tiên tôi thấy nó khóc buồn cười chết được , nó còn tưởng tôi là em Dung của nó nên buổi tối tôi đã mất ngủ vì nó cứ liên tục ôm tôi gọi tên em Dung của nó .