Chào các mẹ,


Em 24t, có gia đình được 2 năm. Chồng hiền lành, chiều chuộng vợ, giúp đỡ việc nhà và luôn ủng hộ những việc em làm. Sex ổn thỏa.


Gần đây qua công việc em gặp một người khác giới, rất hấp dẫn và thông minh. Cả hai đều bị thu hút lẫn nhau (vì tụi em có nói chuyện thẳng thắn về việc này), và đồng tình là cứ để chuyện gì tới sẽ tới. Em hiểu rõ mình rất yêu chồng, tôn trọng chồng và muốn giữ hạnh phúc gia đình lâu dài. Cả 2 vợ chồng em đều không tin có khái niệm li dị, đã cưới là cam kết ở bên nhau trọn đời, nên sẽ không có chuyện đổ vỡ li dị.


Với người bạn kia, một mặt em thích làm bạn vì người này rất thông minh, một mặt em lại bị thu hút về mặt tình dục vì cả 2 hợp nhau. Cơ thể 2 bên phát ra tín hiệu cho biết đây là người mình rất muốn ngủ cùng. Nhưng đi xa hơn chuyện chăn gối thì em hoàn toàn tin là sẽ không xảy ra (xét về quan điểm gia đình, xã hội, 2 đứa hoàn toàn khác. Người kia cũng không thích quan hệ ràng buộc)


Em hiện sống ở Mỹ, cả chồng và người bạn kia đều là người Mỹ nên chúng em nhìn nhận vấn đề rất thoáng. Con ngươi luôn có ham muốn, em nghĩ mình hoàn toàn có thể có quan hệ với người kia, và vẫn giữ được mối quan hệ tốt với chồng. Mối quan hệ lạ này làm em thấy cuộc sống đẹp và lạ hơn. Xin cho em biết ý kiến.