Người phụ nữ khi chồng đối xử tốt thì lại thích kiểm soát chồng, hay can thiệp vào công việc và các mối quan hệ của chồng. Khi chồng không đồng ý thì sẵn sàng miệt thị, gây ra rất nhiều việc mà chồng không thể tha thứ được và muốn li dị. Khi thấy chồng quyết tâm li dị thì quay ra hứa hẹn sẽ thay đổi nhưng chỉ là bên ngoài rồi đâu lại vào đấy rất nhiều lần và trong thời gian dài khiến chồng ức chế quay lại dùng chính những hành vi trước đây vợ đối xử để đối xử lại thì người vợ lại nhún. Điều kì lạ nhất là với người chồng là ở người chồng thì không bao giờ chấp nhận việc dùng lời miệt thị nhau nên khi vợ miệt thì thì không muốn gần gũi vợ nữa còn người vợ lại coi việc miệt thì nhau là bình thường. Đến giờ dù chồng nhìn vợ như 1 con vật cần tránh xa và sẵn sàng dùng mọi lời lẽ miệt thị thì vợ vẫn cứ muốn lại gần ôm ấp, đề nghị quan hệ và bảo như thế mới thực sự là yêu. Còn bảo là người chồng không có tình yêu nên không thể vượt qua lời miệt thị của vợ. Vậy mọi người cho tôi biết chồng là bình thường hay vợ là bình thường? Tình yêu thật sự là tìm cách hạn chế tối đa việc miệt thị nhau hay là vượt lên được những lời miệt thị?Ps: Ban đầu người chồng ko bao giờ có những câu từ nào miệt thị kể cả khi bị vợ miệt thị. Chỉ đến sau này khi chán ghét vợ mới nói.