Yêu thì như mầu hồng, lấy nhau rồi thì toàn màu đen thui các chị ah
em buồn quá mà chẳng bit chia sẻ với ai cả , chỉ biết lên đây viết vài dòng mong các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ vơi e. hi yêu nhau thì chômg e cũng rất quan tâm đên em . vậy mà cưới nhau rồi chồng e thay đổi 360 độ các mẹ ah . a đi làm về chẳng chia sẻ với vợ con chuyện gì . em làm gị a cũng muốn biét , phải hỏi qua í anh , không quan tâm đến vợ con . đi làm thì thôi về đến nhà lại ra chơi với gà chọi đên đêm . e thấy không khí ngột ngạt quá , từ một đứa vô tư nhí nhảnh , giờ thì lúc nào cung nghĩ linh tinh , cảm giàc mệt mỏi lúc nào cũng bao quanh , con người chông e sông quá ích kỉ . không nghĩ cho ai ngoài bản thân anh đấy cả, kinh tế trong gia đình a lắm hết , e không được biết gì hết, mua gì làm gj cũng phải hỏi anh , e làm gì đẻ hai vợ chồng cơ mơ hơn đây , e chán chán vô cùng rồi , cũng chỉ vì thương con thôi các me ah:((