Cho em gửi lời chào tới các chị các mẹ trong này! Thực sự khi em viết những dòng tâm sự này, bản thân em vẫn rất bế tắc! Em ko thể nói đc với ai, lúc nào cũng phải cố tỏ ra mạnh mẽ! Và thường thì...mạnh mẽ đôi khi cũng rất mệt mỏi...


Em năm nay 23, Về cơ bản em là con của một gia đình công nhân viên chức nhà nước, tốt nghiệp đại học, sơ yếu lý lịch tốt để ưng thuận cho cviec cũng như với bme chồng! Ngoại hình em đạt mức khá, cao trên mét 7, gọn gàng ưa nhìn, em biết nấu nướng, thích nội trợ dọn dẹp... Em nghĩ bản thân mình là tương đối để ko có gì phải chê trách!


Số em đường tình duyên rất lận đận. Có khá nhiều ng tìm hiểu nhưng em đều từ chối. Vì em thấy ko thích ko hợp. Đến năm đh t2 thì em quyết ko yêu nữa. Trước đó em có yêu 1 người hơn em 10t nhưng em thấy ko có tình cảm nhiều. Cả tháng mới gặp gỡ 1 vài lần. Nc cũng ít. Biết anh có bồ em cũng thờ ơ chẳng làm loạn. Em nghĩ em ko yêu nên em quyết định chia tay!


Vào chủ đề chính...đến năm t4 đh. em có quen 1 ng đàn ông hơn em 8t. Lúc ấy em cũng có vài ng đang theo đuổi, thú thực em cũng phải xem xem ai là ng quan tâm lo lắng yêu thương chiều chuộng em nhất thì em sẽ chọn. Vì kết thúc đh, mọi người trong gia đình, bạn bè ng ngoài cũng hỏi ra vào. Và em nghĩ lúc này yêu đương đàng hoàng xác định tiến tới hôn nhân là vừa rồi! Thế và cái người đàn ông hơn em 8t đó, em cảm nhận là người phù hợp với tiêu chí của em, và ko hiểu sao em có cảm giác khá an toàn. Và em ko lo rằng anh ấy sẽ đi ngoại tình các chị ạ!