Chào các mẹ, em đang có một vấn đề rất cần sự tư vấn của mọi người ạ vì chính em bây giờ cũng không biết mình phải làm thế nào nữa em cám ơn các mẹ!



Em năm nay 23t chưa có gia đình, hồi đi học em có gặp 1 anh cùng quê 2 người tìm hiểu rồi yêu nhau lúc nào không hay nhưng sau đó mới biết e và a ấy có 1 chút anh em xa ( e là đời thứ 4 tất cả đề bên ngoại không liên quan gì đến bên nội ạ). Em và a cũng có tìm hiểu và biết như vậy cũng đủ xa và pháp luật cho phép rồi nên vẫn yêu cho đến tận bây giờ là hơn 2 năm. Nhưng bố mẹ ở quê thì khác vì bọn em yêu nhưng giấu kín mọi người k ai biết cả, em chỉ tâm sự với mẹ thôi mẹ em thì cũng ái ngại nhưng cũng k phản đối vì mẹ cũng suy nghĩ tiến bộ lắm mà nhà a ý ở gần nên mẹ thích vì có mỗi em là con gái cộng với việc a ấy hiền lành và thương e nữa. Nhưng gia đình a ấy thì khác, em và a ấy yêu xa, e học ở quê còn a ấy học và làm việc tại hà nội ( hơn em 3 tuổi)



Rồi em học xong ra hà nội thực tập có ra phòng anh ấy chơi ( a ấy ở cùng chị gái và anh bạn thân của chị gái nhưng lúc đó chị gái đi công tác). em ra chơi cùng anh ấy và có cả anh bạn cùng phòng ở đấy nữa bọn em đang chuẩn bị nấu cơm thì chị về. em chào chị không nói lại câu nào rồi lên giường nằm nấu cơm xong gọi chị cũng không dậy ăn cơm (chị sinh năm 87 vẫn chưa chồng)



Sau đó em chào mọi người rồi về e cứ nghĩ mọi chuyện không có gì. Nhưng tối đến thấy con bạn thân của em gọi điện nói là chị gái anh gọi cho nó xin số điện thoại của mẹ em ( nhà chị gần nhà bạn thân em). Lúc đó em thấy sợ vô cùng vì sợ bố biết vì bố e tính khá bảo thủ vẫn chưa cho phép em được yêu. Rồi em lên facebook nhắn tin nói chuyện với chị, nhưng vừa nói chào chị thì chị đã block facebook của em ngay, em cũng không hiểu mình đã làm gì sai sao chị lại cư xử như vậy, vè chị đã trưởng thành cũng học đại học và đi làm lâu rồi mà lại là con gái nữa nên e nghĩ cách cư xử sẽ khác, em đã bị xốc. Sau chuyện đó chị và người yêu em có to tiếng với nhau nhưng em biết anh cũng không thật sự quyết tâm.



Rồi chị kể với gia đình anh, em cũng không biết chị kể gì mà mọi người nói em k ra gì cả rồi mọi chuyện đến tai mẹ mẹ em buồn nhiều lắm, khóc nữa nhưng mẹ tin em và thương em mẹ cũng nói nếu gia đình người ta như thế thì thôi con ạ!



Em vẫn cố chấp và yêu anh, anh cũng là sinh viên mới ra trường, công viêc chưa ổn định, tiền không có còn rất nghèo là đằng khác, trong khi em cũng có rất nhiều người theo đuổi điều kiện tốt hơn a rất nhiều nhưng em vẫn chọn anh vì anh hiền lành, hiểu và thương em nữa vậy mà gia đình anh nói em cố tình bám theo anh, em tự hỏi không biết mọi người có nghĩ kĩ không không biết em bám theo anh vì cái gì nữa, em đã buồn và khoảng thời gian đó khóc nhiều lắm.



Thời gian dần qua đi em và anh vẫn bên nhau bất chấp những lời nói của mọi người anh vẫn ở bên an ủi và động viên em.



Nhưng thời gian dần qua đi, anh ra trường 2 năm công việc vẫn chưa ổn định dù học đại học nhưng giờ tìm việc thật khó khăn em thấy thương anh nhiều lắm. Nhưng nhiều khi suy nghĩ em cũng đã đến tuổi tính chuyện lâu dài với 1 ai đó cũng đến lúc em cần một chổ dựa vững chắc. Nhưng cứ nghĩ đến gia đình anh em lại thấy sợ hãi khoảng thời gian yêu nhau lâu như vậy mà em vẫn chưa 1 lần dám vào nhà anh. em thấy sợ mọi người, sợ cách cư xử như thế và sợ sẽ bị tổn thương sâu sắc hơn nhữn lần trước kia. Em đang rất phân van và lo lắng, em không biết mình có nên đi tiếp không các chị ạ.



là con gái mà gặp gia đình như vậy đáng sợ lắm, mong mọi người cho em lời khuyên ạ :( :((