Xin chào các anh chị, đây là lần đầu tiên tôi viết bài trên wtt, mong nhận được các góp ý chân thành của các anh chị.


Tôi và vợ quen nhau từ thời sinh viên, trải qua nhiều kỷ niệm, và sau 6 năm chúng tôi kết hôn. Hiện giờ chúng tôi đã chung sống được 2 năm rưỡi và có 1 đứa con chung.


Hè vừa rồi, vợ tôi có gặp 1 ngươi đàn ông hơn cô ấy 4 tuổi, và kể từ đó cô ấy thường xuyên liên lạc với hắn ta. Tôi thú nhận là khi phát hiện việc này, tôi ứng xử không tốt (do cảm thấy bị phản bội nên tôi sốc thực sự) dẫn đến tình hình tồi tệ hơn. Hè là thời gian rãnh của vợ tôi, hắn là 1 người đàn ông có vợ và 2 con, công tác trong quân ngũ nên có phòng làm việc riêng, ít về nhà. Thế nên vợ tôi đã qua lại với hắn. Đỉnh điểm của việc này là khi tôi phát hiện vợ tôi vào phòng làm việc của hắn 2 lân, đóng cửa và không bật đèn, chỉ có 2 người ở trong, lân ít nhất là 35 phút, lân kia thì nhiều hơn. Vì tôi muốn giữ sĩ diện cho vợ (vì đó là cơ quan nơi hắn công tác) nên tôi đã không làm gì tại đó. Tôi từng tha thứ cho vợ 3 lần (và vợ đều hứa sẽ sửa đổi) nhưng không như lời vợ tôi hứa. Đến lần thứ 4, tôi dứt khoát ly hôn.


Vợ chông chúng tôi có nhiều điểm không hợp nhau, trong quá trình sống tôi cũng chưa hoàn thành tốt nghĩa vụ chăm lo gia đình của người chồng, còn cô ấy thì thường xuyên xúc phạm gia đình tôi. Chúng tôi môn đăng hộ đối. Đến bây giờ, tôi mới nhìn nhận lại và thấy chỉ mỗi tôi yêu cô ấy và cô ấy đơn giản cần tôi để có 1 cuộc sống tốt hơn là yêu tôi.


Ba má tôi thì thương đứa cháu nội, luôn khuyên tôi nên tiếp tục sống và tha thứ cho vợ để con tôi không thiệt thòi. Tôi thực sự phân vân lắm, vì đến bây giờ tôi đã mất hết niềm tin vào ngươi vợ, và rất thương con. Đối với cô ấy, tôi thấy cô ấy cũng nghĩ đến việc hàn gắn, nhưng mỗi hành động của cô ấy bây giờ đêu khiến tôi nghi ngờ, và sau những chuyện đã xảy ra, tôi càng thấy không hợp nhau về lối sống nữa rồi.


Tôi sẽ vào diễn đàn thường xuyên, mong nhận được góp ý của mọi ngươi.


Chân thành cảm ơn đã đọc và chia sẻ !