. . Em và anh yêu nhau gần một năm. Anh đã ly hôn và con thì ở với mẹ. Với em thì anh luôn giúp đỡ em, động viên em, định hướng cho em. Anh hơn em 10 tuổi nên mọi thứ anh đều hiểu biết hơn em. Cũng chính vì hơn nhiều tuổi nên đôi khi anh vẫn mắng( không quá đáng lắm) nhưng em thì hay tủi thân, lo lắng sau này liệu anh có lúc nào cũng nhẹ nhàng với em hay không, hay lại xô bát đũa suốt. Tính anh gia trưởng, cái gì cũng phải tường tận mới thôi. Bọn em hợp nhau nhiều thứ. Kể acr bây giờ anh đang ở nước ngoài làm việc nhưng bọn em liên lạc thường xuyên và cũng đã có rất nhiều lúc em muốn cưới rồi. Em vẫn nói với anhlà em mong anh chưa từng có con, em ko biết phải xử sự thế nào để hòa hợp con chung, con riêng. Gia đình anh thì quý em nhưng gia đình em chưa biết anh, chúng em chưa ra mắt. Em sợ bố mẹ sốc, bố mẹ phản đôú vì anh đã ly hôn và có con rồi. Em ko quá xinh nhưng cũng ưa nhìn, công vieecj nhà nước, thu nhập ngoài ổn, khá nhiều anh tán tỉnh mà em chưa yêu ai. Gặp anh thì em lại kết luôn. Hiện tại thì em đang muốn dừng lại để suy nghĩ kỹ hơn, em lo bố mẹ em sốc, lo mình chưa hiểu hết anh. Em bảo dừng lại, anh bảo OK, ko nói nhiều nữa. Em không biết được nên làm thế nào ạ. Anh chị cho em xin lời khuyên ạ!