Có lẽ em sẽ bị những người phụ nữ có gia đình chửi rủa mắng nhiếc vì điều này. Vì em đã chót yêu một người đàn ông có gia đình. Nhưng em và anh ấy đều không làm gì đi quá giới hạn cả. Em và anh ấy coi nhau như người tri kỷ. Mỗi khi cả 2 gặp chuyện buồn trong cuộc sống chúng em lại gặp nhau cùng đi uống cafe, đi ăn cùng nhau hoặc đi ra ngoại thành chơi vào cuối tuần. Khi em cảm thấy mệt mỏi được tựa vào người anh ấy và ngủ 1 giấc ngon lành là sau đó em cảm thấy có động lực hơn trong cuộc sống anh ấy cũng vậy. Công việc của chúng em rất áp lực nhiều khi em và anh ấy định bỏ việc nhưng vì đến công ty được gặp nhau cùng nhau làm việc thì chúng em lại có thêm động lực. Thật ra em biết việc em làm rất có lỗi với vợ các con anh ý. Nhiều khi em cảm thấy mình thật trơ chẽn, xấu hổ, nếu 1 ngày cả công ty biết chuyện thì sẽ thật xấu hổ.. Những em lại không thể dừng lại được. Em đã có lần từ chối lời hẹn của anh ấy nhưng sau đó em lại thấy buồn và rất nhớ anh. Em cũng đã thử gặp gỡ hẹn hò với người khác nhưng em lại không có cảm giác gì vì em luôn đem anh ấy ra để so sánh. Vì anh ấy đối với em cực kỳ nhẹ nhàng, chưa bao giờ làm em giận hay làm phật ý em điều gì. Chỉ cần em muốn a ấy xuất hiện, em muốn đi đâu làm gì anh ấy sẽ sẵn sàng xuất hiện


Gởi từ ứng dụng Webtretho của Gemini56