Em vừa lập được cái nick để vào đây xin ý kiến các chị. Tuy em chỉ là 8x đời cuối nhưng suy nghĩ của em cũng khá già và chững chạc, e ghét bọn VOZ trẻ con nên vào đây xin ý kiến các chị. Cảm ơn các chị và xin đừng ném đá em :(


Em sn89, đag làm cho gia đình ở HN. Thú thật để nói về ngoại hình hay vật chất thì e tự tin chẳng thua kém gì anh lớn tuổi nào. E quản lý 2 cửa hàng của ông nội (hầu như ông e giao hết cho e, tự làm tự ăn ---> ko có lãi thì nghỉ ăn luôn), có oto riêng , cũng đã từng ăn chơi ở cái đất Hn này. Nhưng giờ em chán hết rôi, muốn tu tỉnh làm ăn k chơi bời cho ông ja tin tưởng. đây cug là lúc e bỏ trò chơi bời, gái gú, nói thạt loại con gái bar sàn, lột da trắng bóc ăn mặc hở hang em ko khoái, chơi rồi bỏ. chưa bg nghĩ sẽ yêu tử tế.


Thế rồi tình cờ thế nào em gặp X (cứ gọi cô ấy nthe cho tiện). X hơn e 4t, đag làm ở 1 cty nc ngoài. nếu để nói về ngoại hình thì thực sự X làm e thích ngay từ lần đầu tiên. Quyến rũ kinh khủng, ăn mặc đẹp và ko quá lộng lẫy nhưg sang. E tưởng X thuộc loại chảnh nên chỉ nói chuyện với nhìn nhìn cô ấy thôi. k dám tư tưởng gì. Nhưg về sau bọn e có nhiều co hội gặp mặt, thì e thấy X thông minh lắm, k hề chảnh. Và là ng con gái có học. Gia đình cô ấy gia giáo, bố làm sếp tổng cty thuộc nhà nước và quen biết rất rộng. nchung cô ấy ko chê đc điểm nào, trừ 1 điểm ---> đã có chồng và 1 đứa con gái 3 tuổi.