yêu một người vẫn yêu người cũ, em phải làm sao???
Ong trời không cho minh hp làm mẹ, minh da ko dám yêu ai, và mình đã gặp anh ấy cách đây gần 1 năm, anh ấy cùng hoàn cảnh với mình nhưng đã đổ vỡ 1 lần. 2 con người cùng cảnh ngộ gặp nhau dễ thông cảm, sau 4 tháng quen nhau tụi mình đã yêu nhau duoc 6 tháng, lúc mới yêu anh nói sẽ quên qua khứ nhưng giờ mình muốn a ấy đến nhà mình, anh ấy nói chưa sẵn sàng, a chua thể bắt đầu cs mới khi mà chưa thực sự quên người cũ, và anh còn nói nếu chị ấy quay về thì a sẽ là người có lỗi với e, giờ e phải làm sao đây. Anh ấy vẫn rất quan tâm nhưng anh ấy nói còn ko biết có lấy vợ nữa ko? Mà mình thì mình muốn ko yêu thì thôi, đã yêu phải xác định, cứ thế này mệt mỏi. Các chị cho E lời khuyên với ạ,