Yêu một người đã có gia đình mong mọi người cho e lời khuyên
Tôi đã có gia đình, có con hơn 1 tuổi. Chồng tôi là bộ đội, cuộc sống vợ chồng trước đây hạnh phúc nhưng rồi khi tôi phát hiện anh ngoại tình tôi đã thay đổi. Từ 1 người yêu chồng hết mực tôi trở nên thờ ơ, tôi ăn mặc hợp mốt hơn, hay đi chơi hơn, biết làm đẹp hơn... Nói chung là thay đổi. Cho đến khi tôi có cảm tình với xếp hiệu phó ở trường tôi, anh ấy là người lạnh lùng nhưng cũng hay cười nói. Tôi đơn phương thích anh ấy 1 thời gian dài và anh ấy cũng biết điều đó nên luôn tìm cách tránh né tôi. Khoảng 2 tuần trước tôi có hỏi a "anh có tình cảm gì với e không? A ấy nói là có" rồi a ấy bỏ đi. Lần mới đây nhất khi cơ quan phải đi tiếp khách, nhậu sau đó đi hát tôi và a đã hẹn gặp nhau riêng. A và tôi ôm và hôn nhau. Anh ấy ôm siết chặt lấy tôi, rồi hôn tôi ngọt ngào và cuồng nhiệt. Toi cảm nhận thấy anh ấy cũng có tình cảm với tôi. 2 chúng tôi chưa vượt qua giới hạn nào cả. Anh ấy nói muốn ôm tôi vì có tình cảm với tôi, tôi cũng cảm nhận được qua cách a ấy ôm và hôn tôi. A ấy nói không thể trả lời tin nhắn và muốn ở cơ quan chỉ có công việc. Cứ đến cơ quan là tôi và a ấy như người lạ, 1 mình tôi quan tâm a ấy, 1 mình tôi nhìn a ấy, 1 mình tôi nhăns tin cho a ấy mà k có câu trả lời. Ở cơ quan a ấy như 1 người khác, vô tâm và lạnh lùng. Còn khi đi hát và chỉ có 2 người a ấy lại khác. Tôi không biết anh ấy có tình cảm thế nào với tôi và tôi đã muốn quên a ấy vì thực sự tôi không muốn đánh đổi nhưng ngày nào cũng gặp nhau, làm việc cùng nhau tôi thấy mệt mỏi. Phải làm sao để biết hết những gì anh ấy nghĩ???? Mong mọi người đừng trách tôi vì chính tôi rất ghét phản bội nhưng chả hiểu sao tôi lại thích anh ấy. Tôi là người xinh xắn dễ thương, vui tính hoà đồng.