Vấn đề của em là , em yêu một người đạo Thiên Chúa, em cũng chấp nhận theo đạo ảnh để tiến tới hôn nhân ( em không có đạo ) . nhưng gia đình ảnh phản đối kịch liệt , ảnh là con thứ trong gia đình, nhưng là con một trong gia đình khác ( nhận nuôi tư bé do không có khả năng sinh con) . ba mẹ nuôi của anh phản đối em với ảnh quen nhau . Lý do là ba mẹ ảnh muốn ảnh lấy một người đạo gốc, thuần dòng . lý do thứ 2 sợ em bỏ ảnh, ảnh sẽ không thể lấy vợ tiếp và khổ những tháng nagyf về sau. thứ 3 là nhà ảnh có người đi tu, thu 4 là nhà ảnh nói lấy cùng đạo vậy với là " giử thể diện, đẹp mặt gia đình" , em với ảnh bây giờ khổ sở lắm, mẹ ruột ảnh vừa mất hồi đầu năm, ba ảnh cung sinh bệnh, tai biến liệt nữa người rồi, nên giờ cả nha ai cũng biêt chuyện em với ảnh, chỉ k dám cho cha ruotj anh biết vì sợ ba ảnh sẽ nằm luôn. Em cũng biết nếu cố gắng không biết kết quả ntn, nhưng giờ chia tay, hai đứa ngày nào cũng khóc . Thật em không biết làm ntn cho phải. ( ba mẹ nuôi của anh , khóc lóc ngủ, cao máu tùm lum, haizz,) em và ảnh còn định quen lén rồi em học đạo vài năm, r mới định sẽ nói với gia đình, nhưng vẫn không thấy ổn, và bọn em nói lời chia tay, nhưng miệng thì nói, lòng không buông được thì em không biết phải làm ntn đây .


Em cũng định học đạo, vì em thấy em có duyên, chứ k phải do ảnh, nhưng gia đình ảnh bài xích em như em là bệnh dịch vậy , nó làm em không còn muốn tin vào gì nữa, kể cả đạo mà gia đình em theo . giờ em không biết tin vào điều gì, cảm thấy như muốn quay lưng lại với tất cả vậy.