Mình và cô ấy quen nhau qua trang Ongame khi cả 2 đứa cùng thích đánh bài online, khi cả 2 đứa bán gold cho nhau và hẹn gặp nhau đi cafe ! Rồi dần dần những cuộc gặp gỡ diễn ra nhiều hơn. 1 tuần 3,4 lần . Cô ấy khá trẻ so với tuổi 24, nói chuyện rất có duyên và cá tính. Mình có cảm tình với cô ấy ngay từ lần gặp đầu tiên. Rồi dần dần mình yêu cô ấy, 2 đứa yêu nhau như bao nhiêu đôi tình nhân khác.Cô ấy cũg nói yêu mình nhiều, có thể làm bất cứ điều gì vì mình. Nhưng rồi có 1 sự thật bẽ bàng, mình không thể tin nổi rằng, cô ấy đã có gia đình. Mình phải làm sao khi bao nhiêu hi vọng, bao nhiêu niềm tin đã bị vùi dập 1 cách quá sức tưởng tượng như thế. Đã nghĩ về tương lai, đã nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc cho người con gái này, sẽ dành cho cô ấy 1 cuộc sống tốt đẹp nhất , thế nhưng sao cô ấy lại lừa dối mình. 1 thằng đàn ông với mối tình đầu .... Đau lòng, thực sự tôi đang rất đau , tôi bây giờ bế tắc không biết làm thế nào .