Yêu chồng, nhưng cũng không quên được người yêu cũ
Mình năm nay 26 tuổi, có chồng 1 và 1 con trai. Vợ chồng mình yêu nhau được 3 năm thì cưới, tình yêu cũng trải qua nhiều ghen tuông hờn giận, thử thách để rồi cuối cùng đến được với nhau. Trước khi yêu chồng mình cũng có 1 vài mối tình, nhưng có thể nói trong đời mình chỉ cảm thấy thực sự yêu 2 người. Đó là chồng mình và người đấy (tạm gọi là A). Mình yêu A từ năm 17 tuổi, tình yêu bắt đầu vào mùa thu. Cho đến bây giờ cứ mỗi khi trời vào thu là mình lại thấy lòng se sắt kinh khủng. đã 8 mùa thu kể từ ngày chia tay, mùa thu nào cũng vậy. Yêu A gần 3 năm thì chia tay, hơn 2 năm sau mình gặp và yêu chồng mình. Trong suốt thời gian yêu chồng mình chưa 1 lần mình gặp lại A (trừ những lần vô tình gặp ngoài đg va hỏi thăm nhau vài câu chuyện rồi ai rẽ lối ng đấy), có vài lần mình và A gặp nhau trên mạng. Lần nào A cũng tâm sự với mình về ng A đang yêu, về cuộc sống, và cả về những chuyện đã qua của A và mình. A là người tốt, nhưng hay nóng nảy, va không biết thể hiện tình cảm, toàn nói ngược lại những gì mình nghĩ ( có lẽ cũng chính vì thế mà bọn mình xa nhau). 3 năm yêu chồng mình thì có 2 lần chia tay cãi nhau to ngỡ như là ko tiếp tục đc, chồng mình làm mình buồn, thất vọng ( về sau thì biết là hiểu lầm), mình có nhấc máy gọi điện cho A và khóc rất to. 2 lần đó A đã mắng mỏ, an ủi động viên mình qua điện thoại hàng giờ. Lúc đó A cũng có đề cập vấn đề gặp nhau và quay lại nhưng cứ đến lúc đó thì mình lảng tránh, ko gặp và cũng ko tâm sự với A nữa. Vì mình cảm thấy mình vẫn yêu người yêu mình (tức là chồng mình bây giờ ), và không muốn dùng 1 người để quên đi 1 người. Sau đó từ khi lấy chồng là mình ko còn bất cứ một liên lạc gì kể cả điện thoại hay la chat.
Nhưng mình đã thật sự hết tình cảm với A hay chưa thì thật sự mình cũng không thể khẳng định nổi. Nhất là cứ đến tầm này , mùa thu là mình nhớ A kinh khủng, nhớ như in những kỉ niệm của hai đứa. Nhớ không có nghĩa là mình muốn gặp, nhưng chả hiểu sao mình cứ thấy bồi hồi khi nghĩ về anh ấy,khi đi qua những con đường cũ, quán cafe cũ, nghe những bài hát cũ ... Mỗi khi tiết trời se se lạnh là mình đều nhớ đến anh, trong lòng cứ nao nao, bần thần. Đã rất nhiều năm qua mà nhưng kỉ niệm về mùa thu ấy cứ như đến hẹn lại lên. Hình như chồng mình cũng nhận ra điều đó trong mắt mình, bảo là anh thấy hình như e chưa quên được ng yêu cũ. Hôm nay mình lại thế rồi. Mình biết như thế là có lỗi với chồng, có lỗi với con trai, nhưng ko thể ngăn đc những cảm xúc ấy. Có ai như mình không hả các bạn?
" tháng tám mùa thu, lá khởi vàng chưa nhỉ... từ độ người đi thương nhớ âm thầm.."