Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Ơ hay nhẩy? Câu trước vừa khẳng định yêu chồng, câu sau đã đập vào mõm câu trước rồi??? Yêu thì chỉ 1 người trong 1 khoảng thời gian mà... Xem thêm
em có nhỏ bạn,nó kể cho em nghe là lúc nào trong đầu nó cũng muốn quan hệ với thằng em chồng,mặc dù nó chả yêu thương gì .pó tay... Xem thêm
Trường hợp này liệt vào loại thích NGOẠI TÌNH, nhưng không dám.
khổ yêu lắm ý nhg cứ lo chồng ngoại tình nên em thỉnh thoảng vẫn phải nghĩ đến ng nọ ng kia để tạo cảm giác an toàn...có mẹ nào... Xem thêm
đâu phải gọi là hèn ạ :Silly:
chả cần dây thép đâu chị ơi,nghe thấy ăn thì chân em chạy trước khi não kịp ra lệnh rồi ạ.:Drooling::p
hihihi...cứ hỏi bác Linhdu em đi ạ!1 kiểu câu khách ý mà
haha, ai thắc mắc ava của chủ topic thì chưa đọc " Chỉ dành cho mỏ khoét" rồi, tay mẹ linh du minh hoạ đẹp thế mà nhỉ.:Battin ey:
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Ha ha ... Mèo này phán đúng thật đó.
Đúng rồi, không dám khác với hèn mà:Kiss:
Chẳng có gì đâu em ơi, chẳng qua rảnh quá bày chuyện đọc cho vui...
Gieo hành vi gặ thói quen
Gieo thói quen gặt tính cách
Gieo tính cách gặt số phận.
Mình có thể cá như vậy
Thế là nàng này ra nhập hội tàn phá...
Trông kinh kinh tí thế chứ ăn thì ngon đáo để đấy nhá! Mười mấy Mỹ ++...
Hôm...