Chào các anh chị trên WTT . Em thường vào chuyên mục tâm sự này để học hỏi cách ứng xử trong gia đình , rút ra cho mình bài học quý giá từ những câu chuyện của các anh chị trên đây . Nhưng em chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày vào đây mở một topic để tâm sự nổi lòng của mình . Em đang mang thai , chuyện khó nói thế này chẳng biết tâm sự cùng ai đành trút hết vào topic này vậy .
Nhà chồng em theo đạo phật và rất ngoan đạo và đang lên kế hoạch làm lể trai đàn . Vì em k phải là người có đạo nên em cũng chẳng biết ý nghĩa của việc này nó thiêng liêng đến cỡ nào cho nên em cũng k bàn bạc gì tới , chỉ nghe vậy thôi . Chuyện mình k biết thì k nên xen vào . Hiện nay, vc em đang phụng dưỡng BMC , và lo cho đứa em chồng ăn học. Tất cả mọi chi phí sinh hoạt...bọn em đều phải lo . Và tất nhiên lể trai đàn này cũng vậy . Số tiền không phải là nhỏ . Cái em buồn ở đây là trong giai đoạn này bọn em đang tích cực để dành tiền để đổi nhà mới, em phải tính toán đề chi tiêu hợp lý mà k lãng phí thế nhưng nhiều lúc em cảm thấy người nhà của anh lại k nghĩ cho bọn em . Em biết xã em là con trai trưởng , việc lớn nhỏ gì cũng phải lo , nhưng thử hỏi có ai lo lại cho anh hay k , có ai thực sự quan tâm đến anh hay không hay chỉ có vợ và bên nhà vợ là lúc nào cũng nghĩ cho anh . Em có bầu có ai bên nhà chồng gửi cái này cái kia lên cho em ăn ,hay chỉ có mẹ em mua cái này , nấu món kia , may quần áo gửi từ quê cho em , rồi còn sửa nhà lại khang trang để đón cháu ngoại sắp ra đời . Ấy vậy mà có đòi hỏi gì đâu ...Chồng em cũng biết là nếu nói với em bỏ ra hàng chục triệu để làm lể thì em sẽ tiếc , nên anh đã tự bàn bạc với trong nhà mà em k biết .
Em cũng làm ra tiền và thu nhập cũng khá chứ k phải là kẻ ăn bám , nhưng sao chuyện này em khó tâm sự với chồng quá . Thiết nghĩ người sống đã lo cho nhau chưa xong lại nghĩ đến cõi âm , linh hồn vất vưỡng