Vừa xong cũng thế,lúc nào cũng thế..cứ hễ em ko nhắc trrong lúc làm chuyện ấy thí anh cho ngay vào trong,cứ lần nào phải nhắc thì anh mới cho ra ngoài..tức là anh ko hề có ý thức giữ gìn và xót xa vợ mình..em thì mới đẻ được 5 tháng và mới quan hệ lại với anh được 2 tháng nay..trong có 2 tháng mà em đã phải uống bao nhiêu viên khẩn cấp rồi..anh lúc nào cũng tỏ ra yêu thương vợ,xót xa vợ lắm nh chỉ 1 việc này thôi thì anh đã thấy những lời anh nói là giả dối chưa?? ngộ nhỡ em bị tác dụng phụ của thuốc hoặc uống nhiều quá nhờn thuốc thì người thiệt thòi là em,anh chỉ biết bản thân mình mà ko nghĩ cho vợ..buồn quá..sao lại có người vô tâm như anh??nói ra và giận dỗi thì anh xin lỗi,hứa hẹn này nọ thì để làm gì hả anh??em vẫn phải uống thuốc mà..anh đừng sống giả tạo như thế nữa em căm thù anh..