Xung đột gay gắt với chồng, giảng hòa bằng cách nào?
Chào các chị,
Em là thành viên mới toanh của diễn đàn. Qua đọc ké lâu nay, em thấy ở đây có nhiều chị rất tâm lý, đưa ra được nhiều lời khuyên bổ ích.Vì vậy, em mạnh dạn nêu trường hợp của chị gái em, mong các chị gỡ rối giúp
Chị em và anh rể vừa trải qua 1 trận xung đột gay gắt. Lúc đầu chỉ là những lý do vụn vặt như anh dành quá nhiều thời gian cho công việc, không chở vợ con đi chơi, anh ỷ có người giúp việc nên ít làm việc nhà...(thực ra cũng do chị em rất nuông chìu chồng. A đi làm về chỉ ngồi chơi với con hoặc làm gì đó tùy thích, bao nhiêu việc trong nhà chị ôm sô hết) Cãi qua cãi lại sao đó rồi thành chiến tranh lạnh. A bỏ vô khu tập thể cơ quan ở. Chị giận điên lên vì sự né tránh của anh, viết đơn ly hôn. Anh ký.
Sau chừng 1 tháng, anh tỏ ý hối hận và quay về xin lỗi vợ. Chị em dường như chưa nguôi giận nên thẳng thừng từ chối, dùng những lời lẽ rất nặng nề. Gđ em cũng thấy chị hơi quá đáng nên khuyên nhủ nhưng chị nhất quyết không nghe, bảo rằng không cần anh nữa, nếu anh về thì chị sẽ đi. A rất buồn nhưng vẫn tôn trọng vợ, không 1 lời oán trách nào. Gđ em áy náy quá nhưng không biết làm sao. Phần thương các con anh chị sẽ có nguy cơ mất cha hoặc mẹ vì một chuyện không đáng.
Gần đây, dường như chị hơi nguội bớt, tỏ ý hối tiếc về cách cư xử quá đáng của mình. Nhưng vì sĩ diện, chị không biết phải làm gì để giảng hòa với anh mà vẫn thể hiện được ý mình là " liệu đấy, tôi chưa quên đâu". Em phải khuyên chị thế nào, để tránh một cuộc ly hôn vội vã sẽ xảy ra?
Xin các chị gỡ rối giúp chị em. Em chân thành cảm ơn.