Bố chồng mình sắp tổ chức lễ thượng thọ (70t), ông muốn tổ chức lớn tại một nhà hàng và mời khoảng gần 100 người. Vì mình với nhà chồng có nhiều khúc mắc nên ít đi lại. Hôm nọ chồng mình về nói chuyện là sinh nhật bố mình không tổ chức được cho bố thì phải góp một nửa.Mình nghe thấy mà choáng suýt ngã, tức ói máu. Mình tức vì hiện nay 2 vc mình đang đi ở nhà thuê trong khi đó bmc mình có đến 2 cái nhà, 1 cái cho thuê còn 1 cái thì đang ở với 2 đứa con gái. Vợ chồng mình đang tích góp để làm IVF vì mình chưa có em bé. Ông bà chẳng đỡ đần vc mình, mình cũng chẳng trách được nhưng 2 lần làm trước đều hỏng, ngay cả câu hỏi thăm cũng chả có. Mà toàn phải đi vay tiền làm xong trả dần. Cứ thỉnh thoảng mình lại thấy tổ chức nọ kia, năm nào cũng dăm cái sinh nhật, kỉ niệm ngày nọ ngày kia có khi còn hơn cả thanh niên bọn mình mà lúc nào cũng kêu là khó khăn. Lúc chồng mình cần tiền làm ăn hỏi vay ông bà ý, ông bà ý kêu tiền còn để tiết kiệm nuôi các em với các cháu ( các em chồng mình năm nay khoảng gần 30t, cháu thì cháu ngoại). Bây giờ mình chỉ muốn đưa bmc 1 khoản tiền gọi là quà chứ không muốn cái kiểu gõ đầu trách nhiệm kia, mình thấy không thoải mái. Các mẹ có cao kiến xin giúp mình đả thông tư tưởng ông xã và đồng ý với cách xử lý của mình.