Bé đầu tiên của tôi mới được 1 tuổi thì tôi phát hiện ra chồng thường xuyên đi với gái đứng đường. Một lần tình cờ phát hiện ra nickname của anh ta trong 1 trang chuyên nói về các chuyện xxx. Tôi choáng váng, đến giờ vẫn không biết xử lý thế nào. Kể từ ngày lấy nhau đến giờ được 3 năm rồi, nhưng số lần hai vc gần gũi thì ít lắm. 1 tháng chỉ độ 2~ 3 lần. ( tôi nghĩ do chồng mình yếu nên không ép dù mình có nhu cầu). Nhưng sự thật phơi bày trước mắt tôi cách đây 3 ngày. Khi tôi dung máy laptop của anh ta và tò mò vào cái trang xxx kia, toàn những thằng bệnh hoạn bàn luận sôi nổi vê việc xxx các con cave, chúng cho nhau số đt của con đó và còn bình luận về các bộ phận trên cơ thể những con cave.. trong đó, chiến tích của chồng tôi là bất hảo nhất. Thế là tôi bị lừa dối 3 năm nay, tôi sống cùng 1 thằng chồng bệnh hoạn, mỗi tuần nó đi với 4 ~5 con khác nhau. Đau đớn thay tôi còn nhìn thấy cả những bức ảnh thằng chồng tôi xxx mấy con cave, khoe của rồi fóng tinh trùng đầy mẳt lũ cave. ( mà cũng vì thằng chồng tôi đi quan hệ với cave mà tôi đang bị bệnh phụ khoa, 6 tháng nay tôi đi chũă mà chưa khỏi, giờ nghĩ tới con tôi không dám đi xét nghiệm máu, nếu tôi bị nhiễm cái bệnh thế kỷ kia qua thằng chồng bệnh hoạn thì tôi sẽ sụp đổ hoàn toàn, ai sẽ nuôi con tôi)Tôi bị tổn thương nặng nề, tôi đã không thể làm gì 3 hôm nay rồi. Đến hôm nay là lịch tiêm Viêm não nhật bản của con mà tôi không có nổi sức mà đứng dậy, trong khi con thì tự dưng sốt cao đùng đùng. Tôi quẫn trí quá, tôi đau long quá, tôi k bíêt phải làm gì hơn chỉ bíêt chửi cho thằng chồng bệnh hoạn 1 trận thậm tệ. giờ tôi như người sắp chết, vì tôi k tin nổi chuyện này xảy ra đến với tôi.:Crying: