Xử lý thế nào khi chồng không dứt điểm với vợ của bạn???
Tôi đang rất khó chịu trong cái khoảng thời gian mà a ta đề nghị cho thêm thời gian để suy nghĩ.
Chuyện thế này:
Chồng tôi chơi rất thân với một ông bạn, có lẽ vậy mà thân với cả vợ hắn.
Ngày 9.4 thấy chồng có biểu hiện nghi vấn, tôi cướp luôn điện thoại trên tay chồng, một lúc tôi bắt gặp tin nhắn của cô ta gửi đến cho chồng tôi với nội dung: "Em nhớ anh thực lòng nên mới gọi cho anh nhiều đến vậy... E hận nóanh, e thật ngu ngốc khi đã nói hết tình cảm của em cho anh". Điên tiết, chuyển tn sang máy của tôi, và hỏi ông ấy, rốt cuộc là như thế nào (lúc đó ông í chưa biết có tn ấy đến) tôi đọc luôn nội dung tn cho ông ấy nghe và điên tiết đập luôn đt của ông í. Đêm đó, ông í thừa nhận là nó thích ông ấy nhưng ông ấy không thích, ông ấy chỉ nt bảo nó 2 ng có gd rồi, không được làm điều gì ảnh hưởng đến gia đình... Tôi vốn dĩ vẫn tin chồng từ trước nên cũng nguôi ngoai, thỉnh thoảng lại hỏi ông ấy: dạo này cô ta còn nt, gọi đt cho nữa không? và dặn dò nếu có thì đừng nt, trả lời lại là được. Sau đó tôi vẫn tiếp tục bí mật kiểm tra đt của chồng, thì thấy vẫn có tn gửi cho số đó, vẫn có cuộc gọi cho số đó.
Nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh, vì nghĩ ông ấy cũng cần thời gian để giải quyết chuyện (sau này cũng thấy e gái ông í bảo: anh ấy cũng bảo là có 1 đứa nó thích, nhưng ông ấy không thích...).
Bực quá các mẹ ạ, không biết phải kể đầu đuôi như thế nào, nhưng cả 2 tuần 2 vc ở quê cùng nhau, thấy ông ấy vẫn lén lút nt, gọi điện thoại cho cô ta. Mình thấy khi về quê, cô ta rất hay gọi điện cho chồng mình.
Một hôm ông ấy đang ngủ trưa, mình thấy lại gọi đến,(16.5) (4 cuộc nhỡ), mình lấy máy mình gọi lại và nói chuyện rất đàng hoàng, không có lời lẽ gì lăng mạ xúc phạm, mình bảo: Mình đã đọc được tn của T gửi cho chồng mình, từ ấy mình thấy rất có ác cảm với T, mình không thoải mái, cũng không hiểu mối quan hệ của T với chồng mình ntn? ... Cũng là giúp mình, mình muốn T đừng gọi điện, nt cho chồng mình nữa.... Cô ta bảo mình rất thẳng thắn, rồi chỉ là quan hệ anh em, rồi sẽ rút kinh nghiệm, từ nay có chuyện gì thì sẽ để chồng nt, gọi điện cho chồng mình". Thế mà đến tối, không hiểu cô ta nói cái gì, nhưng ông chồng mình nổi sung, lớn tiếng bảo mình làm mất bạn bè của ông ấy...
Những chuỗi ngày sau đó, ông ấy vẫn vậy, mình bức xúc vô cùng nhưng ko bắt được cái gì làm bằng chứng để nói cả. Cho đến ngày 26.5 mình bắt gặp được tn ông ấy đang soạn với nội dung: Anh và con vợ anh xin lỗi vì đã làm tổn thương và xúc phạm đến em. .Đời này, kiếp này đã làm cho em phải buồn... Mình không chịu nổi, tối hôm ây ăn cơm xong mình bảo ông ấy nói chuyện, nhưng thực sự không nc nổi bởi ông ấy cứ chối bay chối biến là tn ấy ko gửi cho ai (đang soạn dở thì mình lấy cớ đt hết tiền mượn đt để gọi). Sáng hôm sau mới nc được, ông ấy bảo ông ấy dùng từ không đúng, lời lẽ không đúng, ông ấy xin lỗi, ông ấy bảo nó cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện mình gọi đt cho nó lần trước, và hứa sẽ không nt, gọi đt. Mình bảo đây sẽ là cơ hội cuối cùng, mình sẽ tha thứ nhưng không có lần tiếp theo.
Thế mà được 3 ngày, đến ngày thứ 4 mình lại thấy có biểu hiện, đúng thật, thậm chí gọi điện còn nhiều hơn, gần như cả buổi tối (mình cho ong ay đi bộ cho thoải mái, mình phải nằm nghỉ vì ốm).
Mình bực không chịu nổi khi biết điều đó, nên sau khi từ quê ra, mình về nhà mẹ ở .... Ông ấy cũng có vẻ rất bực tức và giận mình, kêu ngày hôm nao cũng gây ra chuyện, rồi từ đó mình gọi điện ko nghe, nt ko trả lời, ko hỏi han mình một câu nào cả...
Vừa rồi, mới về nhà và ngồi nc với ông ấy, chẳng được cái gì, chỉ mang tính tranh luận, ông ấy cứ một mực khẳng định là không có gì với nó, bảo mình có tin không? Rồi lôi hết tội nọ tội kia của mình ra nói, còn cái chuyện của ông ấy ẻm nhẹ đi, ko giải thích ... Sau một thôi một hồi mình chốt lại: Bố mẹ chồng ko hài lòng về con dâu, bản thân anh cũng ko chịu nổi khi sống với tôi, vậy tôi sẽ chấp nhận giải thoát cho anh.
Xin nói thêm với các mẹ, khi mình về nhà, mình đã tra toàn bộ lịch sử cuộc gọi và tn, thì thấy họ bắt đầu nc từ 1.03, ngày hôm nào cũng nt, ít thì gần chục tn, nhiều thì mấy chục tn, gọi cũng rất nhiều, thậm chí cả cái thời gian mình về nhà mẹ ở, vẫn cứ liên lạc, nt đều
Từ lúc đó ông ấy đổi giọng, ko gân với mình nữa, sáng hôm sau bảo ko thể thôi là thôi ngay được, phải bàn bạc với gđ, cần thời gian suy nghĩ, cho ông ấy thời gian đến hết tháng này.
Thực sự đến thời điểm này mình thấy chẳng còn muốn níu kéo cái cuộc sống này nữa, quá thấy khó chịu rồi, đau khổ, bức xúc
Các mẹ phân tích giúp mình với, bây giờ mình làm thế nào tiếp theo đây...