Xử lý khi chồng ngoại tình, không biết đã đúng chưa. Các mẹ cho ý kiến thêm nhé.
Câu chuyện của tôi hơi dài, vì nó là cả 25 năm tích tụ, mong các bạn thông cảm.
Tôi dùng nick fake để nói ra câu chuyện gia đình mình, vì tôi chưa muốn công khai câu chuyện ấy. Nhưng âm ỉ 1 mình thì tôi sợ mình chưa đủ tỉnh táo và khôn ngoan khi quyết định. Vì vậy tôi kể ra câu chuyện này, biết đâu sự góp ý của các bạn lại có thể giúp tôi có quyết định đúng đắn hơn.
Trước hết, tôi khẳng định rằng tôi hoàn toàn ko còn tình cảm gì với anh ta, cuộc sống cũng chẳng phải vì trách nhiệm nữa, mà vì tương lai của con tôi. Anh ta thì....tôi ko dám chắc !
Tôi cũng phải nói rõ rằng, từ trước tới nay và mãi sau này, tôi chưa từng kỳ thị người nhà quê, trừ gia đình anh ta.
Tôi là con gái thành phố (ko phải HN mà ở tỉnh), lại là con độc, bố mất sớm, mẹ tôi ở vậy nuôi tôi. Anh ta ở quê, quen nhau do học cùng Cao đẳng Sư phạm.
Khi anh ta theo đuổi tôi, tôi có rất nhiều người theo đuổi, đủ mọi thành phần và cũng đủ mọi giai cấp...nhưng tôi chọn anh ta vì anh ta đẹp trai, có thể nói rất đẹp trai. Khi đó gia đình và bạn bè tôi có chê con trai Sư phạm, sẽ có gì đó bủn xỉn.....nhưng tôi vẫn quyết định chọn anh ta.
Ra trường, chưa cưới nhưng anh ta và tôi được phân công ai về quê nấy công tác. Anh ta bỏ chỗ anh ta đc phân và nhờ mẹ tôi xin cho anh ta ở cùng trường với tôi . Khi cưới, anh ta được gia đình cho 1 cái xe đạp Phượng hoàng cũ, chấm hết. Cưới 1 năm tôi sinh con trai, 5 năm đầu 2 vợ chồng lăn lộn xoay đủ nghề để kiếm sống nhưng cuộc sống nói chung khá hạnh phúc. Chỉ duy nhất có điều khiến tôi gợn cảm giác không hài lòng là từ cái xe máy đầu tiên mua được bằng tiền hồi môn của tôi, cho đến ki bán cái xe đó đi cũng vay tiền mẹ tôi bù vào mua cái tốt hơn thì anh ta đèu khoe với cơ quan là : Bố cháu mua cho.
Sau 5 năm, biết khó sống với nghề sư phạm, mặc dù lúc đó tôi bắt đầu có uy tín nhất định với ngành nhưng chúng tôi nhất trí để anh ta đi học ĐH Bách khoa hệ Cao đẳng ngành CNTT, những năm ấy CNTT hót lắm ( 1995). Nhưng lương GV lúc đó 200k/ tháng. Học phí trường BK 120k/ tháng chưa kể ăn ở đi lại vì chúng tôi ở tỉnh. Vì thế tôi quyết định xin nghỉ không lương, về nhà mẹ tôi ở Thành phố đầu tư kinh doanh để lấy tiền cho anh ta đi học. Toàn bộ tiền nợ nần để sửa sang nhà cửa, đầu tư ban đầu để mở cửa hàng tôi phải đi vay nhà ngoại và sau này kinh doanh có lãi tôi tự trả.
Suốt 3 năm nuôi anh ta đi học, tôi vừa phải nuôi con, vừa phải lo chu đáo với gia đình nhà chồng, lễ lạt đầy đủ không chỉ bố mẹ chồng mà còn quà cáp cả anh chị, các cháu chồng. Cũng 3 năm đó, nhà chồng gửi 2 đứa cháu chồng lên nhà tôi ở để học nghề, không có 1 xu học phí cũng như tiền ăn uống tôi vẫn phải lo tất trong khi năm đầu tiên toi cực kỳ khó khăn vì tiệm mới mở chưa đông khách mà tôi còn gánh một đống nợ phải trả. Anh ta đi học ở HN 1 tuần về 1 lần ngày CN, lĩnh tiền rồi lại đi tiếp. Nhưng Trời thương tôi nên tôi nhanh chóng kiếm được tiền, nhiều tiền từ hướng kinh doanh này. Tôi nhanh chóng trả hết nợ, đầu tư mở rộng kinh doanh, mua sắm vật dụng trong gia đình...những năm 1996-1998 mua liên tiếp 2 xe máy Dream , Wave Thái hết hơn chục cây vàng...
Năm 98, anh ta TN, lại nhờ anh rể của tôi xin cho anh ta làm ở Tài chính. Chi phí lo việc khá nhiều, tôi phải vay mượn thêm bạn bè, anh em tôi. Nhưng kỷ niệm sâu sắc nhất là về vay bố chồng 3 triệu. Ông bảo tôi: Mày đừng thấy đỏ tưởng là chín, đừng thấy Tài chính tưởng nhiều tiền mà làm khổ con tao, nếu con tao mà thất thế thì mày đừng vác mặt về đây nhìn tao ( vì khi mới vào phải làm Hợp đồng trong khi ở Sư phạm là biên chế rồi). Ông còn nói, tiền 3 triệu này tao gửi Tín dụng 1,25% / 1 tháng. Giờ tao rút cho mày vay thì mày phải trả tao 1.5% / 1 tháng. Tôi nghiến răng gật đầu vay lãi của bố chồng để chạy việc cho chồng, trong khi những người khác, bạn bè anh em tôi cho vay ko lấy lãi.