Mình muốn mở top này để tám. Chỉ là tám những chuyện mình xảy ra xung quanh và những suy nghĩ của mình về chuyện đó cho vui thôi. Mình xin mở đầu nhe.


Hôm qua mình đi đón cô em chồng từ VN qua. Kết hôn 15 bây giờ mới gặp em ấy. Trước giờ toàn nghe mọi người nói em ấy rất hiền lành và vui vẽ. Gặp thì cũng đúng, rất dễ gần. Tuy nhiên sau khi ăn cơm ngồi nói chuyện thì em ấy vừa làm mình chột dạ và vừa thấy may mắn cũng như thấy quyết định mua nhà cho MC và EC ở đúng là có nhiều lợi ích cho mình (khỏi ở chung :D.)


Em ấy kể với mình về cô chị dâu mới (vợ của em trai chồng mình ở VN.) Chê cô đó chậm chập, lười và keo. Chủ yếu là em ấy nói cô ấy về nhà chẳng làm gì. Mua thức ăn cũng chỉ 2 vc ăn. Đám dỗ em chồng (chồng mình có người em trai mất lúc 15 tháng tuổi) cũng không bỏ ra đồng nào chỉ tới đúng giờ ăn. Chăm cháu chồng (con của một em trai khác) mà cứ than cực. Em chồng mình nói, người ta còn phải chăm một lúc 2,3 đứa con. Ở đây có một đứa mà không xong. Nói chung cả buổi nói chuyện không khen lấy một câu. Trước đây thì mình có nghe MC mình kể những chuyện tương tự về việc chị em bạn dâu của mình rất tính toán. Mua thuốc cho cháu chồng uống cũng bảo EC đưa tiền...


Mình nghe xong thì thấy đúng là không nên ở chung với nhà chồng. Vì dù EC mình rất hiền mà còn thế. Theo nhận xét của mình, việc cô chị em bạn dâu của mình về nhà không làm việc gì thì cũng đáng trách. Còn việc cô ấy tính kỷ, không bỏ tiền ra cho nhà chồng thì nên thông cảm. Hay theo mình là không nên để ý và đúng ra nên giúp đỡ cô ấy. Lý do là vì, chồng cô ấy chỉ học tới lớp 9, trước khi cưới thì làm thợ hồ. Sau khi cưới thì nghĩ ở nhà vợ lo bản thân không hề có tài sản hay dành dụm gì trước khi cưới. Cô vợ thì có bằng đại học. Làm kế toán, lương cũng khá. Trước khi lấy chồng cũng có dành dụm được tiền. Sau khi cưới thì dùng tiền này mua một miếng đất. Hiện cô ấy đi làm và lo hết cho chồng. Anh chồng chẳng làm gì. Theo mình thấy thì nhà chồng khi biết con trai, anh trai mình chẳng làm gì thì nên giúp đỡ. Hay ít ra là không nên đòi hỏi cô con dâu còn phải đóng góp gì cho nhà.


Về việc chăm sóc cháu chồng thì phải cám ơn cô ấy chứ sao còn chê cô ấy dở, giữ một đứa trẻ mà than mệt này nọ (cháu chồng mình 20 tháng.) Mình thấy cô ấy chưa từng có con. Bây giờ phải giữ cháu than là chuyện đương nhiên. Còn nói là chỉ bỏ công giữ mà không bỏ tiền nuôi thì quá đáng vì có phải con cô ta đâu. Công chăm sóc đêm hôm là rất quý. Tại sao có ba và 2 cô ở đó mà không chăm sóc. Để chị dâu chăm rồi còn chê.


Miễn là nghe xong mình chỉ gật gật chẳng nói gì. Ngậm tăm luôn chẳng nói được lời nào vì bản thân mình chẳng bao giờ biết tới việc đám dỗ EC mà đóng góp cả. Nen trong lòng thấy chột dạ quá. Nếu ở chung với cô EC chắc mình sẽ bị nói thê thảm hơn :D. May quá, em ấy chỉ ở nhà mình chơi vài ngày rồi bay qua tiểu bang khác ở nhà bà con cho tới khi nào mình mua xong nhà thì dọn qua.


Nhà chồng mình ở miền trung. Mọi người trong nhà nghe nói đều rất hiền lành thế mà còn đòi hỏi nhiều như thế ở con dâu. Chắc mấy nhà khác còn ghê hơn.


Mình thuộc loại hay tám chuyện mà chuyện có liên quan tới nhà chồng không dám tám với ai nên lên đây nhiều chuyện tí. Đừng nghĩ mình nói xấu nhà chồng nhe. Mình chỉ thấy không đồng ý về nhận xét của EC chứ không có ác cảm gì với EC. Thấy cũng vui vẽ và dễ gần lắm.