Tình hình là tối qua em vừa cãi nhau với chồng. Em đang ở trong tâm trạng rất ức chế, vì cả tuần nay chồng em về muộn, không đỡ đần được gì cho em trong khi nhà em có 2 con nhỏ, một 4 tuổi rất lười ăn và 1 dứa hôm nay tròn 1 tuổi. Tình hìnhnhà em chỉ có osin trong giờ hành chính, đến chiều tối là cô ý về nên nếu đến đêm chồng mới về thì chỉ có mình em xoay sở với 2 đứa thôi. Chính vì thế cả tuần vừa rồi chồng em về muộn làm em rất bực. Có hôm thì do công việc, có hôm thì là đi nhậu ah. Đến tối qua thì em quá bực bội, con nhỏ mè nheo, con lớn khóc lóc, chồng thì về muộn nên lúc chồng về em có to tiếng với chồng và quát mắng con cái. Tình hình sẽ không có gì cả nếu hôm nay không phải là sinh nhật 1 tuổi của con trai em. Em đang phân vân không biết có tổ chức nữa hay không, chồng em thì cũng nói là không muốn tổ chức nếu em không thoải mái. Em thì không muốn tổ chức, nhưng thấy tội cho con trai vì bé đâu có lỗi gì. Nhà em tổ chức SN là mờii hết họ hàng 2 bên ăn uống một bữa linh đình. Xin nói thêm là chồng em bình thường rất hay về muộn hoặc đột xuất báo không ăn cơm trong khi em chủân bị cơm nước tươm tất rồi ah, và nếu chờ chồng về ăn thì có hôm nhà em 9-10h mới ăn xong cơm tối ah. Bây giờ các mẹ cho em ý kiến là có tổ chức SN cho con trai em không trong tình hình này. Rất mong các mẹ cho ý kiến để em còn quyết định trong chiều nay ah. Thanks.