Gia đình mình có 2 vợ chồng (mình đang bầu) và 2 bố mẹ chồng. Mỗi tháng bố chồng góp có 1,5 triệu, còn mẹ thì bố bảo: trách nhiệm con phải nuôi. Lương chồng mình khoảng 8-10 triệu/tháng, mình thì 4 triệu thôi. Chồng không đưa lương cho mình, không đưa đồng nào ấy. Mình nói: ko đưa cũng được, nhưng anh phải lo mua đất, nhà ra ở riêng chứ mình không thể ở chung vì bố chồng keo kiệt và xét nét từng tí, mẹ bị bệnh thần kinh. Mình học văn bằng hai, xin 4-5 triệu nộp học chồng vẫn cho. Truyền thống nhà chồng là tiền ai nấy giữ. Làm mái che sân 30 triệu, bố bảo chia đôi, nhưng chồng mình không chịu, nói chia 3 vì có thằng em 30 tuổi rồi lông bông, cả tuần về nhà 1 lần, xong lại đi. Liệu mình có tin chồng quá không nhỉ? Có phải cứ nhất thiết vợ phải giữ tiền của chồng không nhỉ? Mình thấy hình như ai cũng đem tiền về cho vợ giữ, trừ chồng mình thì phải.