E và a đang lên kế hoạch cuối năm cưới (được tuổi, và bm e cũng muốn e lấy chồng trong năm này, e 27 tuổi rồi) nhưng mẹ a không cho với lý do a chưa ổn định về kinh tế.



còn phía a, a nói với e là a sẽ quyết cưới e dù mẹ có phản đối và bảo chỉ cần e đừng buông tay a. Vấn đề là ở chỗ đó, nên hôm e đến chơi nhà a, mẹ a tỏ thái độ rất ghê gớm, e vừa đến mẹ a đã bảo: đến chơi có việc gì không, rồi e mua quà đến thì mẹ a vùng vằng đưa trả e “bác ko ăn cái thứ này” rồi còn giận cá chém thớt quát tháo a to tiếng.


e sốc, vì trc đó e đến chơi bà rất vui vẻ. a ko nói gì, chỉ bảo e về đi rồi a sẽ nói chuyện với mẹ. e lặng lẽ chào về nước mắt ngắn dài....tủi hờn vì giống như bị đuổi.


nếu e lấy a thì chắc chắn sẽ ở chung, e là người sống rất có tình thương, biết điều và khá ngoan, siêng năng …nhưng nếu ở với mẹ chồng ghê gớm như vậy e sợ ko trụ nổi.


theo các chị e nên làm sao đây, tiếp tục cố gắng hay từ bỏ???


Nếu tiếp tục thì e phải làm sao?


p/s: a là người rất sống có trách nhiệm, tốt tính, hiền lành, mọi cư xử và suy nghĩ đều thấu đáo, lúc nào cũng nhẹ nhàng nhưng lại rất bản lĩnh và đàn ông, học hành cv đều quá tốt. E hoàn toàn tin tưởng ở anh, nhưng mẹ a rất khổ rồi nên a luôn sợ để mẹ buồn…dù có quyết đến với e nhưng chỉ cần 1 mqh ko tốt thì cũng rất khó cho 1 tương lai hạnh phúc.