Đã lâu nay rồi mình nghi vợ có vấn đề, nhưng vẫn tin, cái tin của 1 sự chủ quan rằng không bao giờ cô ấy có nem. Một người có học, gia đình gia giáo, xinh đẹp và ngoan, lành.


Tiếc là cái sự lành đã không còn mà được khoả lấp dần bằng 2 từ máy bay, vợ mình đã trở thành máy bay cho một chú cùng cơ quan.


Đất sụp dưới chân khi tự mắt thấy các bằng chứng rành rành. Mình có chứng cứ ngoại tình đầy đủ, hẹn hò yêu đương, quán xá, nhớ nhung... tới cả chục trang A4


Mình đã giữ bình tĩnh, không có bất kể hành động, lời nói gì đến chuyện đó. Mình muốn xin các bạn lời khuyên, mình nên làm gì vào lúc này ? Phá tung lên hay chia tay nhẹ nhàng? Làm cho mối quan hệ kia sụp ngay lập tức? Hay ...


Nhân tiện hỏi các bố, các mẹ trong này thủ tục Ly hôn cần làm những gì (nhà mình ở Cầu Giấy).