Xin tư vấn. Một tình huống thực sự khó giải quyết.
Chào các bạn.
Đây là một câu chuyện thực sự nan giải mình không biết giải quyết thế nào cho vẹn toàn, và mình muốn xin ý kiến các bạn sau khi được sự đồng ý của các nhân vật chính trong câu chuyện. Và những người có liên quan đến câu chuyện này ngoài mình không ai biết được câu chuyện và ý kiến của các bạn trên diễn đàn này.
Đây không phải câu chuyện để buôn dưa lê, và vì ý kiến của các bạn có thể ảnh huởng tới hạnh phúc của hai gia đình và một đôi trẻ, trong đó người chịu thiệt thòi nhất sẽ là cô gái trong câu chuyện sau đây, nên mình rất mong các bạn sẽ đưa ra ý kiến sau khi được cân nhắc thật kỹ càng.
Mình có hai đứa em, vừa là em, vừa là bạn bè đã quen và thân thiết với nhau đã rất lâu, từ trước khi câu chuyện này xảy ra. Tuy không phải họ hàng nhưng cả hai đứa coi mình như người anh lớn, tâm sự với mình tất cả, và mình cũng coi chúng như những đứa em nhỏ trong nhà. Vì thế mình coi câu chuyện của chúng như vấn đề của chính mình và mình phải có trách nhiệm cho chúng một giải pháp thật vẹn toàn.
Câu chuyện thế này.
Hai đứa yêu nhau đã lâu, từ thời còn là sinh viên. Trong thời gian tìm hiểu nhau cả hai gia đình đều không có ý kiến, Tóm lại mọi chuyện đều suôn sẻ đến gần đây.
Đứa em trai của mình xuất thân là một đứa con bị bỏ rơi. Bố đẻ nó, nghe nói đã chết từ khi nó chưa sinh ra. Mẹ đẻ nó, cách đây hơn 20 năm là một cô gái sinh con một mình trong bệnh viện, và sau đó, không có điều kiện để nuôi con. Một cô y sỹ trong viện, người đã đỡ đẻ cho mẹ đẻ nó, vì không con nên nhận nó về nuôi. Và nó lớn lên đến bây giờ, trong tình yêu thương của bố mẹ nuôi và họ hàng của bố mẹ nuôi. Giờ nó cũng không biết bố mẹ đẻ nó là ai, người ở đâu.
Đứa em gái, xuất thân trong một gia đình có thể nói là hạnh phúc. Bố mẹ thành đạt và có địa vị, nhà có điều kiện và khá giả.
Cho đến một ngày gần đây, khi cả hai đứa còn đang là sinh viên năm cuối của các trường Đại học, còn vài tháng nữa thì tốt nghiệp. Mọi chuyện đang êm đẹp thì cô gái được thông báo bị một căn bệnh của phụ nữ và phải lên bàn mổ. Sau đó sẽ đối diện với nguy cơ không thể có con. Bác sỹ thông báo rằng, phải cưới trong vòng 1 năm nữa thì vẫn còn cơ hội để có con, sau 1 năm thì khả năng có con là rất thấp. Thằng em trai cũng biết chuyện, và vì tình yêu nên nó vẫn chấp nhận đối diện với sự thật.
Từ khi vấn đề này xảy ra tới nay có lẽ cũng được 1/2 thời gian mà bác sỹ đã thông báo. Cả hai đứa hiện nay đều đã tốt nghiệp Đại học, đứa em gái đã đi làm tuy nhiên mới ra trường lại làm ở cơ quan nhà nước, lương lậu lành phành. Đứa em trai cũng đã bắt đầu đi làm, tuy nhiên công việc chưa hề ổn định, có thể nói là phập phù nữa là chuyện khác.
Vấn đề trở nên thực sự nan giải khi hai đứa tính chuyện cưới xin và bàn bạc với gia đình. Về phía nhà trai, bố mẹ nuôi của thằng em trai nhất quyết không đồng ý cho phép cưới xin, nhất là khi công ăn việc làm con trai họ chưa ổn định, chưa thể tự nuôi bản thân (chuyện thường thấy của các bậc phụ huynh, âu cũng là cái điều dễ hiểu). Khi thằng em cố gắng thoả hiệp với bố mẹ nó để đạt được mục đích, họ liền cho rằng thằng con bị nhà gái dùng tiền để điều khiển và ép cưới. Dứt khoát. Thời gian thì không còn nhiều.
Trong một lần dại dột, thằng em phun ra sự cố của chúng nó ra với gia đình, với hy vọng là khi mà bố mẹ nuôi nó biết sự thật là thời gian không còn nhiều để chấp nhận cho chúng cưới sớm. Và... tia sáng cuối đường hầm tắt ngóm. Khi mà cái lý do "công ăn việc làm chưa ổn định" trở thành cái lý do ... ôi chẳng biết nói thế nào nữa. Khi mà, cái "vấn đề" của nó chính là cái "vấn đề" nhạy cảm mà hơn 20 năm trước, bố mẹ nuôi của nó đã đối diện và chấp nhận.
Tuyệt vọng, thằng em cầu cứu họ hàng và gia đình nhà bố mẹ nuôi, với hy vọng mong manh rằng có lời nói của người có uy tín và ủng hộ chúng trong gia đình sẽ làm bố mẹ nó thay đổi ý kiến. Được cái thằng em được rất nhiều người trong họ của bố mẹ nuôi quý mến... Tuy nhiên...
Trong những nỗ lực cuối cùng, tưởng có một tia hy vọng loé lên khi có một người trong họ có uy tín và ủng hộ chúng nhận lời giúp đỡ, yêu cầu họp dòng họ để bàn bạc về vấn đề của chúng (không có sự góp mặt của cô gái). Và kết luận cuối cùng của dòng họ là "Chúng mày cứ có bầu đi rồi cưới. Nhà trai chỉ cần 1 tuần để lo việc này". Họ nhà trai chơi chắc cú thật đấy.
Chàng trai, ban đầu thì khấp khởi hy vọng với suy nghĩ đơn giản "cứ được việc là tốt rồi".
Cô gái thực sự sốc khi nghe tin này. Đây là phát ngôn của những người thực sự sống theo quan điểm phong kiến (nghị quyết của dòng họ kia mà, quan trọng lắm, bố mẹ đôi khi chẳng là cái đinh gì cả).
Trong khi đó, bố mẹ người con gái không hề hay biết gì về mọi chuyện, trừ cái sự cố của con gái...
Mình cũng thực sự sốc khi nghe cái tin này và không biết tư vấn cho chúng như thế nào nữa. Bó tay. Trộm nghĩ, cái giá của người con gái rẻ vậy sao? Nếu làm như thế, về sống với gia đình nhà chồng, còn đâu là tư cách? Rồi những lúc đầu gối tay ấp, gia đình hạnh phúc thì còn đỡ, trong sự ghẻ lạnh của gia đình nhà chồng còn chịu nổi. Những lúc cãi vã vợ chồng, biết đâu thằng chồng buột mồm động vào nỗi đau của người vợ... lúc ấy còn đâu là hạnh phúc? Ấy là còn "có bầu rồi cưới". Nhỡ cái khả năng xấu kia mà bác sỹ thông báo xảy ra, nghĩa là cô gái không thể có con, thì càng trăm đường thiệt thòi.
Nhưng nghĩ cho phía gia đình nhà trai thì... trời ơi, họ cũng... có lý. Chẳng ai muốn mang rủi ro về gia đình, phải không ạ
Làm thế nào bây giờ các bạn ơi? Chống đối ư, những người bố mẹ nuôi tốt bụng đã cho đứa con trai cuộc sống? Bố mẹ đẻ, chống đối đã là kinh khủng lắm. Bố mẹ nuôi... lại càng mang tiếng, vừa bất hiếu, vừa bất nghĩa. Hay nghe theo dòng họ để cô gái phải đối mặt với rủi ro càng lớn và đánh bạc với danh dự và hạnh phúc của chính mình? Hay chấp nhận chia tay để cô gái đi tìm một cơ hội mong manh khác? Thời gian còn rất ít... 6 tháng nữa…
Cô gái sau khi xin tư vấn của mình để quyết định mà mình không thể nói gì được, ngậm ngùi với mình rằng "Anh ơi, có khi bọn em vẫn cứ xin cưới. Và em sẽ cam kết với bố mẹ anh ấy rằng, sau 3 năm nếu không có gì, thì em sẽ ra đi..."
Ôi cái gọi là TÌNH YÊU.
Vì vậy mình gửi câu chuyện này lên đây để nhờ các bạn, các bố, các mẹ, giúp đỡ một vài ý kiến.
Các bạn nếu đọc được câu chuyện này, có ý kiến hay không thì cũng làm ơn để câu chuyện này chỉ nằm trong diễn đàn này thôi. Đây là một câu chuyện... chẳng hay ho gì.