Em chào các chị, các mẹ trên diễn đàn ạ. Chả là nhà chồng e có cho 1 mảnh đất và tụi e cũng mới xây nhà (khoảng hơn 1 tháng nữa là xong ạ). Chuyện chả có j đáng nói nếu như mà anh chị bên chồng nhà em cũng có mảnh đất cách mấy trăm mét và chưa xây. Bây giờ ý bố mẹ chồng em là muốn anh chị bên chồng sang ở cùng (cho đỡ tốn tiền thuê nhà mà tình cảm anh em lại tốt hơn ạ). Em thì em lại không muốn thế (xin các chị đừng ném đá em ạ), vì em sợ cảnh sống chung rồi nhiều mâu thuẫn lắm (có anh chị chồng và 1 bé 2t, 1 bé sắp chào đời ạ, rồi sau thêm cả bố/mẹ chi chồng lên trông cháu nữa). e cũng đang thả để có bé nên em sợ sống chung phức tạp ạ.


Em nhờ các chị, các mẹ tư vấn xem nên làm thế nào để không sống chung? và nếu có thì làm thế nào để sống chung trong hòa bình được ạ (vì nói thật là em không phải người khéo léo có thể lấy lòng được tất cả mọi người ạ.