Thưa các mẹ, các chị và các bạn thân mến !


Tôi là một member mới, tôi cũng hay vào đây đọc các bài viết nhưng không đăng ký thàng viên. Hôm nay tôi quyết định viết một bài nhờ các anh(chị) và tất cả mọi người xin hãy tư vấn cho tôi. tôi xin trân thành cảm ơn! Với một kỹ sư việc viết theo một bài văn là rất khó nhưng tôi viết lên đây như một bài truyện kể hay đại loại j đấy mong các bạn thông cảm.


Tôi năm nay 29 tuổi là một kỹ sư (Chuyên ngành...) là một người khỏe mạnh và được mọi người ở quê bầu là đẹp trai nhất xã. đi làm đến cơ quan được anh em bạn bè nói rằng tôi và 2 người nữa được gọi là phong độ nhất cơ quan( cơ quan tôi hơn 200 hotboy đấy) tôi cũng không cao chỉ 168cm. Tôi luôn là một con người năng động của thế hệ 8x. và ứng xử tương đối tốt vì thế mà tôi được các xếp tín nhiệm, cũng như việc kinh doanh bên ngoài của vợ chồng tôi.


Vợ tôi năm nay 25 tuổi làm nghề trang điểm. so với tôi thì ai cũng nói rằng không nghĩ tôi lại lấy vợ không có công việc ổn định, và không được tương xứng với tôi, mà vợ tôi cũng không được xinh đẹp thật, nhà lại chẳng khá giả gì. tôi cũng chỉ chấm điểm 5+. Nhưng bù lại tôi chết mê mệt vì tính ít nói, và cách cư xử đúng mực của cô ấy với anh em, bạn bè của tôi. Chính vì vậy đám cưới đã diễn ra sau 1 năm tìm hiểu và yêu nhau. Khi đến với tôi cô ấy chưa tùng yêu người đàn ông nào các bạn ạ. Tôi khẳng định được điều này.


Chúng tôi cưới nhau được 5 năm và có một cô con gái 3 tuổi với tôi đó là thiên thần. tôi hầu như dành hết tình cảm cho vợ con. đi về đến nhà là tôi và con quấn quýt với nhau đến khi con gai đi ngủ mới thôi. nhưng việc quan hệ vợ chồng tôi không bao giờ sao nhãng. từ khi cưới đến giờ tôi mỗi tối đều đặn 1 lần quan hệ, ngoại trừ có việc hoặc lý do riêng. tôi tìm hiểu mọi phuơng thức quan hệ, và không để vợ không được lên đỉnh điểm của sung sướng và hạnh phúc, có thể nói tôi quan tâm đến vợ nhiều hơn những người bình thường.


Chuyện xảy ra cách đây hơn 1 năm. Hôm ấy em họ tôi cưới cũng trùng vào ngày cưới của vợ chồng tôi. Tôi dự định sẽ làm cho cô ấy nhiều điều bất ngờ kỷ niệm ngày cưới. nhưng bạn gái thân của vợ tôi cũng cưới trùng ngày hôm ấy là ngày 19/1. tôi không đi đám cưới cùng vợ được vì tôi lo tiếp khách cho em tôi. Không hiểu sao hôm ấy tôi sót ruột vô cùng, nhiều lần cầm điện thoại định điện cho vợ nhưng sợ vợ đang vui cùng bạn bè không muốn bị làm phiền. ai ngờ chính hôm ấy vợ tôi vào nhà nghỉ cùng một người đàn ông khác là bạn của cô ấy.


Khi biết chuyện này tôi không đánh, không mắng, không trách cứ vợ. mà điều đầu tiên là tôi ngồi nghĩ ngẫm lại xem mình đã làm sai những chuyện gì, mình đã làm gì để đẩy vợ vào con đường này... tôi đã quyết định viết đơn ly hôn, nhưng nhìn thấy con gái thơ ngây tôi không cầm được lòng mình. Tôi không thể để con tôi sống trong cảnh thiếu thốn tình cảm được. (tôi mất cha từ khi 5 tuổi)....và khi nghe cô ấy kể lại về mối quan hệ đó, tôi cũng tha thứ cho cô ấy. theo tôi có lẽ đây là sự khờ dại, 1 chút bồng bột, nhẹ dạ của phũ nữ nhưng không biết các bạn đánh giá ra sao? Tư vấn giúp tôi chuyện này nhé.


Vợ tôi kể thế này : Cách đây ít ngày vợ tôi đi liên hoan nhóm bạn chơi cùng nhau thời học sinh. Và khi ăn cơm xong có một người bạn cũ đến tâm sự nói rằng ngày xưa thích cô ấy, và yêu đơn phương ghê lắm. rồi họ cho nhau sdt, rồi nhắn tin, gọi điện,... và hôm ấy 2 người cùng đi đám cưới. Người ấy nói rằng bận đi xa về chưa tắm rửa và thay quần áo, nếu vào đám cưới hơi ngại nên kiếm chỗ đi tắm. sau đó nó đưa thẳng vào nhà nghỉ rồi chuyện j đến cũng đến.......đây cũng là 1 bài mà các Phi Công hay làm. Tôi thì tôi nghĩ vợ khờ dại và tin vào những lời hứa vớ vẩn của gã đó. Tôi không thể ngờ là vợ tôi lại quan hệ với 1 tên đã xấu trai, lại nhất lé - nhì lùn. Nghĩ mà thấy ức chế quá các bạn ạ! Nếu như gã ấy nhà giầu, đẹp trai, phong độ,...mọi thứ hơn tôi thì còn đỡ nhục. xấu xấu, bẩn bẩn lại làm nơ xe. nhiều lúc tôi nghĩ định ly dị. nhưng xét thấy nếu mình bỏ vợ =>tên kia nó cũng chỉ vớ vẩn thôi, sau này vợ khổ 1 đời => nhưng mấu chốt là con gái tôi. Cứ nhìn con là tôi rớt nước mắt. ko quyết định được. Muốn kiện cho gã kia vào tù nhưng để vợ phải chịu tai tiếng vợ có vượt qua được không? Muốn đánh mắng chửu bới nhưng điều đó chẳng có ích lợi gì, mà có lẽ cô ấy sẽ ghê tởm tôi... Và tôi hiểu rằng nếu còn yêu vợ, thương con thì phải biết tha thứ. Chính bản thân tôi cũng cố gắng quan tâm đến vợ nhiều hơn trước nữa.


Thấm thoắt đã được hơn 1 năm. Nhưng tôi có lẽ không bao giờ kỷ niệm ngày cưới nữa. với tôi đó là vết thương sâu nhất. nó ám ảnh tôi suốt 1 năm qua. Và tôi hiểu được rằng nếu đã tha thứ cho vợ thì không bao giờ được nhắc hay nói bóng gió gì nữa, vì người có tật hay giật mình lại nghĩ mình đay nghiến, hay la xúc phạm họ. và để làm được điều đó mình phải thực sự tin vợ, và yêu thương vợ hết lòng.


Nhưng chuyện có thế thì chẳng có gì đáng nói, tình hình là tháng 3 vừa rồi em cho vợ về HN học nâng cao tay nghề Trang điểm. chắc cũng có năng khiếu nên được một ảnh viện áo cưới có tiếng giữ lại làm thuê. Lương bổng khá cao đại loại là vào khoảng 10-15 triệu đồng gì đó. Bỏ cả của hàng ở nhà là tâm huyết của vc tôi. Thỉnh thoảng mới về nếu như em có nhớ thì xuống thăm vì vợ tôi say xe, nhiều việc vào chủ nhật. nhưng dạo này e thấy vợ hơi khác, ví dụ : tin nhắn trong máy không thấy có nhưng mà bộ đếm tin nhắn thấy có 1280 tin nhắn đi 976 tin nhắn đến( em đã reset trước đó 1 tuần) em cũng thấy hơi lo lo. Hỏi thì sợ vợ lại tủi thân, mặc cảm. không hỏi thì em thấy khó chịu quá. Xin chị em cho tôi 1 lời khuyên. Tôi cũng không biết là cô ấy còn tái phạm sai lầm nữa không? Hiện nay tôi đang đi công tác xa, không thể về và cũng không thể thuê thám tử được. trong lòng rất hoang mang. Nếu vợ tôi lại tái diễn tôi không biết mình còn có thể chấp nhận được nữa không? Không chấp nhận thì con tôi sẽ ra sao đây? Con tôi sống thiếu thốn tình cảm bố or mẹ sau này nó sa ngã, đánh mất cuộc đời. thì thử hỏi là cha mẹ sống cũng có ý nghĩa gì?....hiện tại tôi đang rất bế tắc mong webtretho sẽ tư vấn giúp tôi. Tôi xin cảm ơn !


Nhiều khi biết cảnh đàn ông đang đi chơi, hay uống rượu cùng bạn bè không muốn bị vợ làm phiền. vợ đi chơi với bạn tôi ở nhà trông con cả ngày đến tối muộn mới về. tôi hỏi " e đi chơi có vui không? " Vợ bảo : " đi chơi xong mọi người về hết em chẳng muốn về đi lang thang trên đường ước mong chồng gọi về mà chẳng thấy gọi, có lẽ em chết ngang đường anh cũng chẳng biết ". chúng tôi đã có gia đình riêng, nhưng bạn bè cô ấy có việc tôi đều cho đi cho thoải mái, không ở nhà mãi nó buồn. thì vợ tôi lại bảo " không yêu vợ nên mới thế ", " ghét vợ chỉ mong vợ đi ra khỏi nhà " ... nói chung con gái thật sâu xa khó lường. mong các Mẹ, Chị, bạn,...cùng là phụ nữ sẽ hiểu hơn. tư vấn cứu giúp cuộc hôn nhân này. Cứ nói thật lòng mình các bạn nhé.