Chuyện là, chồng em nói đã hết tình cảm rồi, e cũng cảm thấy mình ở cạnh chồng như người vô hình. Mặc dù có lúc tình cảm thì 2 vợ chồng cũng rất vui vẻ, nhưng ngày vui thì ngắn, chồng em luôn trong tình trạng giận dỗi vợ đủ thứ, vì bất đồng quan điểm nên vc e giờ tiền ai người đấy tiêu, cơm thì ngồi ăn chung cũng chẳng thấy vui vẻ nên mạnh ai người đấy ăn, vc chẳng mấy khi nói chuyện đc với nhau, nằm ngủ em ôm thì ôm, ko ôm thì kệ. Có việc gì em hỏi thì nói, ko thì thôi, chỉ cắm đầu vào điện tử và chơi bài. Chồng em biết em chúa ghét bài bạc nhưng vẫn chơi, em nói hết nước hết cái rồi vẫn thế. Thực sự em còn tình cảm nhưng cảm thấy rất mệt mỏi, bất lực. Chồng lúc tức giận lên thì lôi cả bố mẹ em ra chửi, còn động chân động tay. Vc em mới cưới được hơn 1 năm, chưa có con cái gì, em có nên li dị để giải thoát bản thân khỏi tình trạng này không ạ. Xin mọi người cho em lời khuyên ???