Chào các mẹ, mình là một member cũ rích nhưng ngày hôm nay mình phải lập nick mới này để nhờ các mẹ cho lời khuyên.


Chồng mình bị một con bán amway dụ dỗ.



Chồng mình và nó làm cùng cơ quan. Lúc đầu quan hệ chỉ là đồng nghiệp bình thường, từ ngày con điên đó làm amway nó mời chào lôi kéo hết người nọ đến người kia rồi cũng đến lượt chồng mình. Chồng mình là người thế nào thì mình biết rất rõ. Năm lần bảy lượt nó mồi chài chồng mình đều từ chối. Nó lấy đủ mọi lý do để được gặp gỡ, nói chuyện tiếp xúc với chồng mình. Nào thì rủ đi cà phê tán ngẫu, nào thì nói chuyện công việc (mà thực chất chồng mình với nó chả có việc gì liên quan đến nhau hết mặc dù làm cùng một bộ phận ở cơ quan), nào thì tâm sự chuyện gia đình.



Nó hỏi chồng mình chuyện gia đình nhà mình, chồng mình không nói gì nó quay ra nói chuyện gia đình nhà nó. Nó nói vợ chồng nó không nói chuyện được với nhau. Mẹ chồng nó thế nọ thế kia.... Vài lần như thế rồi có một lần nó rủ chồng mình đi uống cà phê sau giờ làm việc. Nó mon men tiến sát đến chỗ chồng mình rồi bất ngờ ngả đầu vào lòng chồng mình khóc thút thít. Nó nói nó bị (không biết bị hay được) thằng cha phụ trách chồng mình và nó tỏ tình. Nó bảo nó không biết nói với ai, may mà vẫn có người để nó tâm sự. Chồng mình chả biết làm thế nào đành an ủi nó vài câu. Từ hôm đó chở đi nó thường xuyên chát chít với chồng mình. Toàn nói chuyện vớ vẩn nhưng chồng mình thì ngố không ý thức được là mình đang bị chài, bị cho vào tròng (mà cũng có thể lờ mờ hiểu nhưng thấy chưa có gì là to tát nên cũng mặc kệ). Cũng may sự việc xảy ra chưa lâu thì bị mình phát hiện và cũng chưa có gì nguy hiểm xảy ra.



Chồng mình đã chấm dứt hoàn toàn mọi liên hệ với nó và còn đưa mình đi gặp nó để nói rõ ràng. MÌnh tin tưởng chồng mình nhưng quả thật cũng rất đau đớn. Vì chồng và gia đình, mình đã chọn giải pháp nhẹ nhàng là im lặng. Nhưng mình thật sự không can tâm vì như mình nghĩ nếu nó là người tử tế thì cớ gì tự nhiên lão sếp lại tỏ tình với nó. Cả ông sếp cũ của chồng mình và nó cũng ở trong diện nghi vấn. Con này không còn trẻ trung gì nhưng nó tương đối khôn ngoan sắc sảo. Mục tiêu của nó cũng không phải vừa (các mẹ thấy rồi đấy).



MÌnh thực sự không muốn có gia đình khác cũng lâm vào cảnh như gia đình mình. Mình sống đau đớn vật vã mấy tháng qua nên mình hiểu. Thương các con còn bé nhưng cũng đã lờ mờ hiểu bố mẹ có vấn đề. Thằng cu lớn nhà mình từ xưa đến nay chưa bao giờ ngủ xa bố mẹ vậy mà quãng thời gian vừa qua nhất quyết đòi ngủ với bà ngoại. Hỏi thì nó bảo sợ bố mẹ cãi nhau. Chồng mình nói đã thấm thía cái dại này lắm rồi nhưng mà mình thì sao khó quên quá, không biết nó sẽ ám ảnh mình đến bao giờ nữa.



Mình muốn nhờ các mẹ tư vấn làm sao để trị cho con này một trận cho nó chừa thói lăng loàn đi. Các mẹ lưu ý nó toàn lấy lý do giới thiệu amway để tiếp cận với nọi người.