Chào các Mẹ!


Con gái mình năm nay học lớp 2, bé học cũng được và ít nói, ngoan, trong lớp không nói chuyện trong giờ học và ít khi bị cô nhắc. Hôm thứ 6 mình về sớm nên đón con (bình thường ở nhà ông nội đưa đi đón về) thì thấy con ngồi bên cạnh bạn trai tên là A (mình ko tiện nói tên) bé này ngày lớp 1 ngồi rất hay đánh bé nhà mình, bé về khóc và hay mách mẹ, mình cũng đã trao đổi với cô giáo lớp 1 nhưng cô ko can thiệp và bảo trẻ con đánh nhau là bình thường và ít lâu sau thì lại đổi ngồi bên cạnh bạn khác vì chỗ ngồi thường xuyên luôn chuyển ( ông nội cũng dọa bé A đó nhưng nó không sợ ). Mình thấy bé ko mách mẹ nữa nên thôi.


Quay lại chuyện mình đón bé phát hiện bé A ngồi bên con thì hỏi bé:


- Thế bạn A có đanh con không?


- Bạn không ah! bạn hay trêu con và nằm lên đùi con.


- Thế sao con không mách cô?


- Con mách cô thì bạn đánh.


Mình cũng ra bảo luôn bé A là không được trêu và đánh bé nhà mình, mặt bé nhìn châng châng bảo " Cháu ko trêu" và thái độ rất láo.


Tối về tắm cho con gái mình hỏi :


- ở lớp con đi vệ sinh thế nào?


- Con buồn thì con mới đi nhưng con toàn về nhà đi thôi ah


- uh


- Mẹ dặn là ở lớp hay bất kỳ ai con không được cho đụng vào bướm nghe không?


- Giờ mẹ tắm cho con nhưng con cũng tự rửa bướm mà? đúng không?


- Mẹ ơi " ở lớp bạn A toàn sờ bướm con"


- bạn sờ lúc nào?


- Lúc giảng bài hoặc cô không để ý


- Con không được để ai đụng vào bướm , mẹ đã dặn thế nào rồi?về phải nói với mẹ chứ?


- Con toàn quên hi hi ( bé rất ngây thơ không biết gì cả)


Mình đã điện ngay cho cô giáo chủ nhiệm phản ánh, cô bảo kỳ 1 đã có học sinh phản ánh và em đã răn đe rồi. (thế mà cô lại cho nó ngồi lại bên cạnh bạn nữ, mình cũng ko hiểu cô nghĩ gì???) Mình yêu cầu cô chuyển chỗ cho con mình và cho mình xin số điện thoại của bố mẹ bé A.


Tối về mình nói chuyện với chồng, anh bảo để anh giải quyết, và bố nó đã gọi điện lại cho cô, hỏi cô lần trước đã xảy ra việc đấy cô giải quyết thế nào rồi?


- cô cũng bảo đã răn đe


- Vậy việc lần này lại xảy ra cô xử lý thế nào?


- Cô cho tôi xin số điện thoại của bố mẹ bé gái lần trước bị để tôi trao đổi lần trước họ đã xử lý hoặc nói chuyện với bố mẹ bé A chưa?


- Cô giáo xin lỗi nhưng em ko cho được


- Vậy tôi sẽ lên nói chuyện này để trao đổi với cô B (Cô hiệu trưởng) cô giáo sau đó mới đồng ý cho.


- Thế thì mai anh lên lớp em cho anh số vì danh bạ em để trên lớp.


Mình cũng phân vân ko biết nên xử lý chuyện này nhẹ nhàng hay làm rõ ràng ra, vì nếu qua trường hợp con mình có thế sẽ đến bé gái khác, mà nếu sự việc cứ tiếp tục diễn ra sau này con gái lớn lên nó sẽ bị ám ảnh vì lớp 2 nó đã nhớ được rất nhiều sự việc.


Mình có nên làm đơn cùng nhà bé gái kia để yêu cầu nhà trường xử lý hoặc chuyển lớp hoặc chuyển trường bé A không? vì ngoài trêu bạn nữ, đánh bạn nữ bé còn đánh bạn nam, cắt áo... nói chung nhiều phụ huynh phản ánh.


Rất mong góp ý của các mẹ.