Mình có chuyện bức xuc, chia sẻ lên đây mong nhờ các bạn tư vấn. Trước tiên xin tóm tắt câu chuyện ly dị của vc mình xảy ra gần 1 năm về trước. Lúc ấy cũng có tâm sự rồi nhưng do trong lúc điên đảo tinh thần nói năng chẳng đầu đuôi và cũng qua lâu rồi . Mình và chồng cũ đã hơn 40t cả rồi, có 2 con gái đang tuổi vị thành niên. Ông ấy là loại người " thích " say nắng lắm. Gọi là vợ bé vợ mọn thì chưa nhưng bồ bịch đi chơi, chát chít nhắn tin thì vô cùng thoải mái. Mà mình thì có 1 tật vô cùng xấu là ghen, mà đã ghen thì cằn nhằn dữ lắm. Đã 3 lần, lần nào mình ghen ông ấy bực là đòi ly dị. Lần thứ 1 dọa, lần thứ 2 viết đơn bắt ký rồi dọn ra ngoài ở, lần thứ 3 viết bắt ký rồi gửi tòa ly dị luôn. Lần này mình ko đồng ý, thì ông ấy bảo ly dị cho mình sống thoải mái tinh thần, sửa đổi tính ghen rồi ông ấy sẽ quay về. Mình ko chịu dọa tự tử, nói chung mình níu kéo ngu ngốc lắm. Mình đưa ông ấy lên trên cao tự hạ mình xuống thấp dù mình chẳng thua kém ông ấy trong bất kỳ lĩnh vực nào. Hậu quả là ông ấy xem thường và sợ mình ra mặt.:Crying: Căng thẳng lắm nhưng cuối cùng ông ấy vẫn ly hôn được. Ly hôn xong chưa đầy 2 tháng ông ấy dẫn bồ về ra mắt mẹ ông ấy. Mình sốc quá vì nghĩ bị chồng gạt ly hôn cho dễ dàng và mình đã chửi ông ấy thậm tệ lúc về thăm con (ông ấy cũng chẳng vừa, cũng mạt sát vợ hơn mới chiu). Từ đây 2 người thành kẻ thù, cắt đứt liên lạc nưa năm. Khổ nổi còn 2 đứa con chung ở với mẹ, đứa em rất quấn ba, cứ lên YM kêu ba ơi ba hởi suốt ( ông ấy bỏ đi xa 200km sống). Trong câu chuyện của nó và ba cứ hễ nó nhắc đến mẹ là ổng ko cho còn bảo ba căm ghét mẹ, mẹ độc ác nên ba mới ra đi ( đi tìm hạnh phúc mới giời ạ), ba ko còn tình cảm với mẹ, ba ko muốn nhìn thấy mẹ.... Nó cứ theo năn nĩ ba quay về đừng bỏ con. ba cưới vợ là con bị sốc. Nó nói vậy ổng càng căm thù mình bảo mình nhồi nhét con, nói ổng ly dị là sai. Mình cố gắng tạo hòa khí, ông ấy thăm con mình vui vẻ chào hỏi nhưng ông ấy ko trả lời, thái độ rất khó chịu. Ông ấy sao vậy nhỉ? ông bỏ mình nuôi con cho ổng tự do tung tăng xây hạnh phúc mới, mình ở lại nhà phải chịu đựng bao tiếng thị phi vì lớn tuổi rồi. Mình ko căm ghét thì thôi sao ổng lại xử sự thế . Phài đối phó với trường hợp này thế nào đây các mẹ giúp mình với. Mặc kệ ông ấy thì dễ quá nhưng con bé thương ba vậy làm sao? Mình ko muốn ông ấy nói mình trước mặt con, mình gop ý rồi nhưng ổng cũng vậy, con nhắc tới mẹ là cha giãy nãy lên. Tâm lý ông này có vấn đề hay sao ấy. Nếu hết tình hết nghĩa thì cứ vô tư, đàn ông mà nhớ lâu thì dai vậy trời!