Em chào cả nhà!


Em là thành viên mới toanh, em biết đến page qua người bạn giới thiệu, bữa giờ em có tàu ngầm đọc các tình huống của nhiều bạn và mấy bài tư vấn của mấy anh chị thấy rất hay. Và hôm nay em xin gia nhập hội và xin chia sẻ nỗi khó khăn của em hiện tại mong anh chị kinh nghiệm sống nhiều cho em hướng đi.


Hiện tại em đang nghi vấn chồng em ngoại tình với 1 cô nhân viên cùng team. Nhưng em chỉ là nghi ngờ và chưa có bằng chứng gì xác đáng. Em xin kể sơ cho mọi người tình hình như sau về gd em.


Em và anh ấy quen nhau nhờ sự giới thiệu của chị họ em, anh ấy là bạn chị em. Chúng em quen nhau trong tg cũng ngắn khoảng 8 tháng thì quyết định cưới và tính đến hiện tại thì được 2 năm rưỡi và chúng em đang có 1 bé gái 9th tuổi. Anh là một người chồng tốt biết chăm lo cho gd, và rất chăm chút trân trọng vợ, và đặc biệt là người con có hiếu với gia đình. Anh rất tinh ý và nhạy cảm, mỗi khi em có gì ko vui hay bị gì dù 1 vết trày nhỏ anh cuzng để ý và hỏi thăm, việc nhà anh đều chia sẻ cùng em. Và anh là người ko thích đi đâu chơi cùng cty, rượu chè càng không. Xong việc là về nhà ngay dù mọi người còn ngồi đấy vì anh có thể làm việc tại nhà qua laptop. Và công việc của anh có tính chất làm về khuya vào những ngàu cuối tháng, đi về lúc 2-3h sáng hoặc tới sáng là chuyện bình thường.


Vài tháng gần đây, em cảm nhận anh thay đổi hẳn, không quan tâm và thoải mái chia sẻ cv cho e nghe như trước, khi e hỏi đến team anh ntn thì anh càng lấp lửng ko muốn nói. Sáng ko còn hôn e chào tạm biệt đi làm mà chỉ lặng lẽ đi, và đặc biệt đi sớm về muộn hơn dù ko phải cuối tháng. Em thoạt đầu nghĩ là do cv căng thẳng và tìm cách hỏi khéo thì ko trả lời chỉ bảo qua loa là anh mệt, anh thiếu ngủ abcd... nhưng thực chất thì e biết cv anh trước giờ vẫn căng thảng như vậy chứ cũng ko khác gì mấy. Và đặc biệt là nói năng cọc cằn thô lỗ và hay bắt lỗi em những thứ rất nhỏ nhặt, thậm chí chủ động gây hấng. Và vc em thường xuyên chiến tranh lạnh những việc ko đâu và anh dường như mặc kệ em, ra sao thì ra, chứ ko như trước thấy e khóc hay giận là gạn hỏi.


Một ngày nọ, em họ của em làm cùng team anh nhắn tin hỏi em anh về nhà chưa? Lúc đó khoảng 8h tối), e linh cảm chuyện chẳng lành và lấy điện thoại gọi liền cho anh hồi lâu nhưng không bắt máy, 30' sau em gọi lại thì anh lúng túng bảo trên đường về, rồi lại bảo đang ra lấy xe. Về nhà e hỏi khéo là sao anh về trễ vậy thì anh bảo là cf với đứa lính, không thôi mất lính thì sao. Lát sau e đợi mẹ e về mha rồi e hỏi team có gì lộn xộn ah, thì anh bảo chỉ cf hỏi tình hình, và a nói cf với Thu, người mà em họ em vừa nt báo e đề phòng. Anh nói phải cf vì anh đang nhờ bạn ấy tàu ngầm trong cv. Em phản đối nhẹ là sao phải cf riêng mà lúc tối chỉ lính và sếp, hết cv rồi tới gì và e bảo ko đồng ý vậy, cần gì thì cuối tuần hẹn có mặt vợ con rồi nói ( thật ra e cuzng khó cấm như vậy vì nhiều khi đơn thuần là cv, nhưng từ đầu e cảm nhận 2 người này ko ổn nên e làm căng). Xong a phả lả cho qua chuyện.


Em họ em bảo em để ý anh ấy hơn, dạo gần đây anh và một bạn tên Thu trong team rất thân, đi đâu cuzng ngồi kế, mọi người cố tách ra ngồi xen giũa hai người thì một xíu anh ấy cuzng tranh thủ tìm cách ngồi kế, đặc biệt là bênh vực em ấy ra mặt. Và người ta nói nếu ai không biết anh coa vợ con thì đều nghĩ anh và cô bé ấy đang hẹn hò cưa cẩm nhau.


Từ dạo cf hôm đó, a thấy e ghen anh càng đề phòng, điện thoại & ví luôn cất túi quần chứ ko để khơi khơi như lúc trước. E hỏi mượn điện thoại thì ko cho. Và đặc biệt gây sự kiếm chuyện e thấy rõ và càng gây hấng để chiến tranh lạnh nhiều hơn. Em xem msg đến và đi, call đên và đi trên điện thoại của anh đều chỉ có msg của em với anh và một vài người bạn. Nhưng em tra lịch sử msg thì mới thấy anh và Thu cũng msg qua lại, những giờ sau giờ làm, tuy ko mỗi ngày nhưng mật độ tăng dần. Hôm 14/2, anh và e chiến tranh lạnh chứ e thấy 2 người đó msg qua lại từ 5h chiều đến 10h tối. Hôm 8/3, buổi trưa anh dắt team đi ăn có Thu, nhưng tối hôm trước anh nói trưa a có họp ko đi cùng e được. E được em họ cùng team báo vậy nên vờ nt rủ anh lên cty e an thì a bảo ko nói sơm a đi với team rồi và hẹn e chiều về chở e đi đâu đó. Nhưng chiều về thì chở e đi vẻ lật đật và kiểu trả bài cho xong, rồi đi thì lơ lơ mạnh ai nấy đi và bực bội. E về rất buồn và giận ko nói gì và cuzng fat hiện anh và Thu cuzng msg qua lại ngay hôm đó từ 6h-8h tối. E ko nghĩ lính và sếp có thể mag qua lại nhiều vậy.


Anh lâu rồi cuzng ko thèm nt buổi trưa hỏi thăm e hay chiều về di học nt e. E nói thì anh bảo anh ko việc gì phải đi thưa về trình với và e ko fai là mẹ anh mà anh phải báo cặn kẽ!! Anh bảo em đòi hỏi nhiều quá từ nay những gì e đòi hỏi anh sẽ càng ko làm. Nhưng em có đòi hỏi gì ngoài những việc a thường làm trước đây, e cuzng ko se sua đua đòi chỉ là cần sự quan tâm như trước, tin nhắn hỏi thăm ít nhất những ngày đặc biệt là quá đáng!? Có 1 lần e kêu anh ngồi xuống nói chuyện, và bảo nếu hết tc thì nói thẳng chứ đừng có gì bên ngoài rồi về đối xử tệ với vợ, a bảo e ghen bóng gió thì đừng hối hận. E nói nếu ko có gì thì giữ khoảng cách với con kia và cư xử như trước với vợ, e kêu anh coi lại và e xin phép bế bé về nhà mẹ. Anh sợ và bảo ko đi đâu cả, và nỗ lực được 1 tuần thì đâu vào đấy.


Cuối tháng vừa rồi, ngày 31/3. Buổi sáng anh mua 2 cái bánh mì, 1 cho em, e tưởng cái còn lại cho anh, anh bảo anh no để trưa anh ăn. Nhưng trưa đó e được báo là Thu đứng dậy đi ra và báo anh, 2' sau anh đi ra luôn cùng cái bánh. 30' sau anh chủ động nhắn tin hỏi thăm e ăn trưa chưa, mấy hôm trước ko có, e vờ ko biết gì và trả lời lại anh, anh bảo anh ăn chay, bánh mì để xế ăn. Nhưng msg cho e cách nhau khoảng 30', anh bảo anh vừa chợp mắt ở vp. Nhưng thực chất là ko fai, anh ra ngoài lúc 12h cùng Thu và 1h20 mới vào, 20' sau Thu vào---> đã nói dối e. Và e coi lịch sử tin nhắn thấy hai người đó đã msg nhau luac9-10h sáng, e nghĩ là hẹn hò. Sau đó cũng msg vài tin lúc 2h sau khi Thu về vp. Đên tối 31/3, anh làm khuya. Con e hôm ấy giật mình khóc luac 2h khuya và 4h30 khuya, e xuống lầu xem đều thấy a chưa về, nhưng sau đó khoảng 5h thì nghe tiếng nước chảy phòng kế bên mà ko nghe tiếng mở cửa dù luac đó e đang dỗ con ngủ và rất tỉnh, chạy xuống thì thấy cửa đã mở anh đã về. E lại xem lịch sử msg thì thấy 2 người msg qua lại lúc 2h khuya chừng vài tin, sau đó 4h45 msg qua lại tiếp. Và e được biết hôm đó 2h đã xong việc!!


Em được biết con bé kia bây giờ trong team ai cũng ghét vì rất hống hách, đùn đẩy việc và ko coi ai ra gì. Nhưng anh rất mức bênh vực và luôn nói chuyện nhỏ nhẻ ân cần. Cả team bgio tẩy chay cô bé đó. Anh gần đây về nói e là trong team có cô bé cứ đòi rủ về nha chơi vì từ hồi ghé thăm e sinh tới giò chưa gặp nữa và muốn về xem con em bao lớn rồi. Anh bảo e sắp xếp ngày và nấu gì đó đãi team. Nhưng e họ em bảo là ko đứa nào dám đòi về vì mọi người đều sợ anh, và e đã biết ai đòi về.


Bgio em rối bời và không biết nên làm gì cho khôn ngoan. Bgio anh về nha với tư cách người cha hơn chồng, mọi thứ về e anh đều mặc, mẹ e chăm bé xỉu 3 lần anh ko 1 tiếng hỏi thăm, đường mẹ e tăng thì anh cuzng ko hoi. Tối ngủ thì anh nằm sát mép giường, chuyện xx anh đều ko màmg vài tháng nay hoặc toàn e chủ động hoặc tra bài cho có. Giờ a chỉ take care gd nhà anh và con. Anh còn kiếm cớ bảo e ko vén khéo gd, còn để mẹ chăm nom, e ko hoà nhập gd anh abcd. Nhưng e hỏi e đã làm gì thì ko trả lời được. Anh cố tình ko cho e tiếp xúc gd anh nữa, và nhà anh thì cuzng ko coi e là thành viên trong gd ngay từ đầu về vì thấy a thương và chiều em.


Em nhờ cả nhà tư vấn giúp e, em thật sự ko muốn con mình mất ba, vợ mất chồng. Nhưng e ko biết fai làm sao, và e nghỉ nếu thật anh có lỗi gì với e thì chắc e cho đi luôn. Bởi vì e đã từ bỏ bao cơ hội tốt mà ưng anh từ 2 bàn tay trắng, và cuzng chấp nhận anh dùng phần lớn tiền lo cho nhà anh, vợ chồng e ra ở riêng, mua nhà đều nhờ vào benefit của cty e mà có, em còn hy sinh nănn nỉ mẹ em qua trông bé giùm để vc yên tâm đi làm. Thể mà bgio ổn xíu thì sinh tật, kiếm chuyện về trễ để hẹn hò gái gú. Em sẽ rất hận!