Mình và ông xã đã đăng ký kết hôn nhưng do có tang mẹ chồng và 1 vài lý do riêng nên chưa ra mắt gia đình nhà chồng và làm đám cưới được, mình đã có 1 bé gái 22 tháng tuổi. Hiện giờ mình và con gái ở nhà ông bà ngoại còn chồng thì đang làm tại một nơi cách hai mẹ con 1000km, lâu lâu chồng mới về thăm mình và con gái nhưng không ở cùng nhà mà chỉ đến thăm rồi thỉnh thoảng ngủ lại thôi. Mình thấy vợ chồng xa cách quá và con gái cũng thiếu vắng sự gần gũi quan tâm chăm sóc của cha nên rất muốn vào cùng chồng nhưng chồng lại không chịu vì sợ không đảm bảo được cuộc sống cho hai mẹ con, chồng mình có công ty riêng nhưng mới làm ăn nên rất không ổn định, tháng cũng gửi về cho mình 5-6 triệu nhưng hai tháng nay đã không có tiền gửi về cho mình và con gái vì không lấy được tiền khách hàng.Mình về ở nhà với bố mẹ được ít tháng thì em gái mình bị vỡ nợ nên cũng dắt cả gia đình về nương náu , rồi em trai mình cũng nghe lời bố nghỉ việc đi học nên tự nhiên cả nhà thành thất nghiệp.Bố mình có lương hưu còn mẹ thì không , bố cũng đi làm thêm rồi tính cả lương hưu nữa cũng được hơn 6 triệu nhưng do cầm sổ đỏ cho em gái mượn tiền ngân hàng mà giờ em mình không có khả năng thanh toán nên lương bố mình phải trả hết cho ngân hàng. Toàn bộ gia đình 8 miệng ăn gồm 6 người lớn và 2 trẻ con trông vào tiền của chồng mình gửi nhưng hiện giờ lại không có, em gái mình và chồng nó cũng cố gắng vay mượn buốn bán quán nước nhưng trời mưa thì ế quá cũng đành dẹp tiệm. Cảnh sống rất khổ nhưng không dám nói với chồng hay than thở gì, mình lúc nào cũng túng bấn và không có tiền, mình trước đây vì có bầu lại không cưới xin nên có thời gian phải lánh vào chỗ em gái mình để sinh con và nghỉ việc đến giờ cũng không xin lại được việc đúng chuyên môn của mình, có thời gian khó khăn quá mình đi làm công nhân nhưng rồi được mấy tháng do bận việc riêng và bị chơi xấu nên đành nghỉ làm.Hiện giờ mình như osin chính hiệu trong nhà vậy, đi chợ nấu ăn và rất khổ tâm vì có chồng mà phải sống xa chồng, thất nghiệp, em gái mình thì quen sống sướng lại có tính làm biếng và rất đanh đá nên mình chẳng dám nói gì nặng lời, nó lại làm ầm ĩ lên ồn ào nhà cửa, chính vì thế mình âm thầm làm hết mọi việc trong nhà nói thật nhiều lúc thấy rất ức chế, chán nữa. Bố mình không hiểu cho mình mà có gì khống đúng thì lại đè mình mắng những lời rất nặng nề, nấu ăn không ngon cũng mắng mình còn rất nhiều lần khác cũng cạnh khóe mình nhất là thời gian này khi chồng mình không gửi tiền về làm mình thấy chán kinh khủng. Mình có nói với chồng là muốn vào đoàn tụ nhưng chồng không hiểu những gì mình đang chịu đựng nên cứ mong mình ở gần nhà ngoại để con gái mình được chăm sóc tốt rồi sau này con gái lớn hơn chút mới tính chuyện đoàn tụ. Mình trước đây cũng có thời gian ở gần chồng nhưng anh ấy ở công ty suốt còn chỉ có mình với con gái và bà ngoại ở với nhau, sau này có việc học hành mình về nhà và do không có tiền trả tiền thuê nhà nên mình đành trả nhà lại và chuyển đồ đạc cho chồng mình dùng ở công ty. Chính vì cảnh ở nhà thuê và vì có chồng cũng không được sống chung nhà nên mình thấy không hài lòng và muốn về nhà ngoại sống cho thoải mái nhưng khi về đây lại gặp cảnh khó khăn và chịu đựng rất mệt mỏi này, mình lại muốn vào đoàn tụ cùng chồng nhưng rất phân vân vì những lý do sau :


Vì chưa công khai cưới xin nên mình vào gần chồng cũng sẽ ở với con gái thôi còn chồng thì sẽ ở công ty, lâu lâu anh tới thăm thôi, điều này làm mình thấy rất chán.


Công việc của chồng đang không ổn định , mình cũng chưa có việc làm, con gái còn nhỏ, không biết mình sẽ sống thế nào hay còn khổ hơn vì ở nơi xa lạ mình không có họ hàng bạn bè thân thích.


Và chồng mình cũng không muốn mình vào sống gần vì lo con gái khổ, nếu ở nhà ngoại sẽ có bà chăm đỡ đi nhà trẻ sớm.


Nhưng thực sự mình thấy rất chán cuộc sống hiện tại của mình, không phương hướng, nghề nghiệp, chồng có cũng như không và phải làm những công việc không tên trong gia đình nhưng lại bị chê trách nhiều nhất. Trước đây lúc khó khăn nhất mình cũng chán và muốn đi nhưng chồng không chịu, con còn nhỏ và gia đình mình cần mình ở lại để có nguồn tiền sống, hiện nay em trai mình mới xin được việc, em gái cũng đang vay tiền cùng chồng mở quán ăn, có lẽ cũng ổn, mình nghĩ mình nên đi ra ngoài xã hội để làm việc và nếu có điều kiện sẽ quay về giúp gia đình chứ sống thụ động thế này mình thấy thật vô vị.


Trên đây là những tâm sự của mình, có gì mong mọi người đọc và tư vấn cho mình với nhé!


Xin cảm ơn !