em chẳng biết đưa bài viết vào mục nào... nhưng thực sự chuyện này làm em rất đau đầu.


em sinh năm 87( đinh mão- mệnh lô trung hỏa)


chồng em sinh năm 1985( ất sửu- hải trung kim)


con gái sinh năm 2008( mậu tý- tích lịch hỏa)


bình thường em không quan tâm chuyện bói toán lắm, nhưng dạo gần đây thấy chồng em làm ăn thua lỗ, mẹ chồng em vốn ghét em sẵn, đổ diệt rằng :vì em mà chồng em mới làm ăn thất bại.( chả biết cụ đi xem bói ở đâu về)


em cũng tự an ủi rằng, kinh tế nó suy thoái, thua lỗ có phải mình nhà em đâu. nhưng mà vẫn bị ám ảnh lời móc máy của mẹ chồng.


các chị hiểu biết về tử vi lý số giải đáp giùm em thắc mắc này v:


- có phải mệnh em và con em khắc với chồng em, nên gây trở ngại cho sự nghiệp của chồng em không?


- nếu thật sự khắc thì phải hóa giải thế nào bi giờ?


- em tính năm 2013 sinh thêm bé Quý tị để tốt cho chồng em có được không?


rất mong sự giúp đỡ của các chị. vì việc này, em chả ngủ được, 2 hôm nay cứ mày mo xung- khắc trên mạng nhưng cũng khá chung chung.


mong nhận tin của các chị


em cảm ơn nhiều