Em không phải là cô bé 17 mới yêu nhìn đời màu hồng.


Em không cực đoan quá với việc chồng bóc bánh trả tiền


Em tin tưởng anh tuyệt đối.


Tình yêu của chúng mình có quá nhiều cái để gắn bó, hơn cả tình yêu.


Lời nói của anh đối với em vô cùng trọng lượng vì em tin anh, chưa làm ji để em thất vọng.


Thế mà hôm qua em thấy chồng vào một page chuyên pass số điện thoại và giá tiền của gái gọi chứ ko phải là những page để xem phim và ngắm ảnh XXX. Anh còn nói là không có gì khi mọi việc rõ ràng như thế. Một trang web sex quá thông dụng.


Cả ngày hôm qua đến hôm nay người em cứ chơi vơi. Nửa cay đắng lạnh lùng chấp nhận đời mình không may, chẳng có cái trym nào riêng cho mình, đành chấp nhận, nửa đau khổ muốn trả thù, muốn vạch mặt muốn tìm đến tận cùng của sự thật để khinh bỉ và rũ bỏ tất cả.


Em đã nói với chồng rồi. Đã bật đèn xanh rồi rằng " anh làm ji thì làm đừng để em trông thấy, hãy xóa mọi dấu vết đi" Bởi vì em hiểu với xã hội này chuyện chồng bóc bánh trả tiền là khó tránh khỏi, nhất là chồng mình chuyên vào trang gái gọi của việt nam và mình không bao giờ quản lý thời gian cũng như tiền bạc của chồng.


Đã xin như thế mà sao chồng vẫn xát muối vào lòng mình cơ chứ.


Mình hận vì cái giọng điệu đầy trọng lượng: anh biết, anh không bao giờ đánh đổi những chuyện đó với gia đình, chẳng lẽ anh ko biết những giá trị ah" Mình hận vì mình đã xin, đã cảnh báo sức chịu đựng của mình với chồng mà chồng đã không tôn trọng mình để chuyện này xảy ra.


Mình không biết giờ đây phải cư xử thế nào, phải sống thế nào đây???