Chào mọi người! Tôi là một người sống khá kín đáo, nội tâm. Nhưng hôm nay tôi viết ra đây một chút tâm sự, cái mà tôi rất băn khoăn về cách nghĩ (và có thể là cách làm) của thằng con trai 25t này. Rất mong nhận được sự đóng góp thật lòng của các bạn, và tôi tin rằng điều đó sẽ làm tôi sống tốt đẹp hơn.


Tôi không phải là người xấu. Nếu so với cái xã hội bây giờ và với quan điểm của tôi, tôi tin là như vậy. Tôi là người rất dễ động lòng trước những khó khăn vất vả của người khác, rất thương những người lao động nghèo khổ, những người không được may mắn trlàm ong cuộc sống...v.v. Trong thâm tâm của mình, tôi luôn muốn làm cho xã hội tốt đẹp hơn, muốn cho đất nước giàu mạnh hơn và đời sống nhân dân no ấm hơn. Tôi sẽ làm và quyết tâm làm với tất cả khả năng của mình. Có một điều, tôi thấy rất khinh thường bản thân mình. Đó là những suy nghĩ về tình dục. Tôi chưa từng yêu ai, chưa từng biết đến sự "gần gũi" với một người phụ nữ nào, có thể nói tôi vẫn là trai tân ( tất nhiên là bỏ qua sự thủ dâm mà hầu như bất cứ người đàn ông nào cũng đã từng thử qua hồi trai trẻ). Thế nhưng, trong suy nghĩ của tôi, tôi đã dành quá nhiều thời gian cho vấn đề này. Tôi tìm hiểu qua sách vở, báo chí, film ảnh, internet, đọc tất cả các loại sách viết về nó. Và có thể nói, tôi cực kỳ am hiểu về chuyện này và nhiều lúc nghĩ mình như một chuyên gia về lĩnh vực tình dục vậy ( nhưng tất cả chỉ là lý thuyết ). Trong đầu tôi luôn khao khát được làm chuyện đó với một người phụ nữ, tôi ước mình có một người yêu để được chăm sóc, được yêu thương và làm tất cả những gì mà tôi khao khát bấy lâu nay. Chắc khi đó, tôi sẽ yêu cô ấy lắm vì bao cảm xúc đã kìm nén. Thế nhưng tình yêu đâu dễ dàng như vậy phải không bạn? Tôi vẫn chưa yêu ai. Chính điều đó lại làm cho tôi có một suy nghĩ khác. Tôi đã từng muốn và bây giờ cũng vậy (ít nhất là trước khi viết bài này) một người phụ nữ lớn tuổi hơn tôi, có kinh nghiệm để có thể chia sẻ với tôi chuyện ấy. Tôi thật sự rất tôn trọng và cảm thấy thích những người phụ nữ lớn tuổi hơn tôi. Tại sao? Tôi không giải thích được. Có thể vì họ kinh nghiệm, họ chín chắn, họ người lớn hơn tôi và tôi nghĩ người lớn thì làm gì cũng đúng và làm theo họ, tôi không sợ mình đã sai. Tất nhiên, người tôi mong đó phải là một người phụ nữ tốt bụng, hiền lành, có học thức…và đặc biệt phải hiểu nhau, thông cảm và tôn trọng nhau để thực sự là người bạn có thể chia sẻ chứ không đơn thuần là cảm xúc xác thịt nam nữ. Tôi đã từng tìm kiếm một người phụ nữ như vậy, nhưng chưa gặp. Đọc những bài viết về Callboy trên mạng, tôi đã từng ước gì tôi gặp được những người phụ nữ khách hàng của họ. Biết đâu trong số ấy, sẽ có người mà tôi cần tìm kiếm. Một người đồng cảm, một người có thể cùng tôi chia sẻ mọi điều Tôi muốn chia sẽ với những con người đó, cho đến khi tôi có người yêu, sẽ chấm dứt mọi chuyện và coi đó như một kỷ niệm đẹp vì tôi không thích sự phản bội, tôi sẽ yêu với một tình cảm chân thành nhất.


Bạn thấy không? Suy nghĩ của tôi đó. Tôi thật xấu xa, đáng khinh bỉ lắm. Tôi quá đểu! Một thằng con trai ngoan hiền đấy ư? Vâng, cái ngoan hiền mà người ta gán cho tôi ngoài đời đấy. Ừ thì ngoài đời hiền thật. Này nhé! 25t rồi mà chưa biết "mùi đời". Gái bán hoa ở hà nội đầy ra đấy, một vài trăm là thoã mãn ngay mà, sao ko đi? Sợ gì? Vấn đề đạo đức ư? Hay là sợ bệnh tật? Có lẽ cả hai. Cũng có người yêu mình đấy, tại sao ko nhận lời đi rồi muốn làm gì thì làm sau đó bỏ mặc người ta như nhiều thằng bạn vẫn làm? Tại lương tâm không cho phép. Tôi "ngoan" nhỉ! Còn những điều suy nghĩ trong đầu thì sao? Đó có phải là sự suy đồi đạo đức? Đáng khinh quá bạn ạ! Vậy tại sao tôi không thay đổi được suy nghĩ của mình. Tôi muốn dành thời gian làm những việc có ích hơn, to lớn hơn cho đáng mặt nam nhi! Tuổi trẻ phải có trách nhiệm với xã hội, phải phấn đấu hết mình phải không các bạn? Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết này. Rất vui và hi vọng các bạn cho tôi một lời khuyên chân thành nhất! Nick yahoo của tôi: Chimotlansong_84 Emạil: Chimotlansong_84@yahoo.com.vn