Em và bạn trai em đã quen nhau 1 năm rưỡi và cả hai quyết định năm sau sẽ cưới và hai bên gia đình đã đồng ý.Trước khi quen em anh ấy có quen một người qua mạng ( lúc còn nhỏ hai người học chung cấp 2). Hai người yêu nhau được hơn 2 năm và chỉ gặp nhau nói chuyện qua mạng chứ không hệ gặp nhau bởi vì chị này làm việc bên Hàn Quốc. Và anh yêu chị ấy rất sau đậm dù nhiều lần chị ấy làm tổn thương anh ví dụ như đi qua đêm với thằng khác nhưng anh vẫn tha thứ và yêu chị. Sau một thời gian chị đó cắt đứt mọi liên lạc với anh, anh rất đau khổ, buồn bả lắm, có lúc a từng nghĩ đến cái chết. Mấy tháng sau a gặp em qua nhiều lần tiếp xúc ( tụi em làm cùng công ty) anh bảo a mến em và muốn em làm bạn gái anh, và em đã đồng ý sau 6 tháng a theo đuổi. Tụi em yêu nhau rất nhiều, anh hay chăm sóc quan tâm cho em, a đã chở em về ra mắt gia đình anh và mọi người đều đồng ý cả. Hồi tháng 9 vừa rồi anh nghe tin chị đó về Việt Nam và cưới chồng, anh rất buồn, cả một tuần lễ anh mới nguôi đi, lúc đó em giận a rất nhiều nhưng thấy a buồn em cũng động viên anh. Cách đây 1 tuần em với a giận nhau về việc a đi chơi mà không nói với em bắt em đợi ngoài cửa phòng a 45p để lấy đồ ở quê gửi vào ( lúc chiều anh bảo e qua, anh sẽ đi làm về sớm, em chuyển công ty khác làm và không còn làm chung với a) em bực quá nên có nói hơn nặng lời với a. Hai đứa chưa kịp làm lành thì người yêu cũ của anh xuất hiện ( chị em kể bên trên) chị bảo bị gia đình chồng đánh đập và bây giờ không nơi nương tựa ( trong khi vẫn có anh em trong này) và đây cũng lần đầu tiên anh gặp chị kể từ lúc học chung cấp 2, nhìn chị ốm yếu, gầy gò anh bảo muốn che chở bảo vệ cho chỉ. Anh không nói với em về việc a gặp chỉ và cho chỉ ở nhà em trai anh mấy ngày. Tại vì em đòi qua nhà em trai anh chơi nên a mới kể cho em nghe về sự xuất hiện của chị này và anh nói a xin em đừng gặp chị đó, chị đã rất tội nghiệp rồi và anh không muốn chị bị tổn thương thêm nữa nhưng em vẫn quyết tâm qua gặp nhưng em chỉ thấy mặt chứ k nói chuyện vì anh không cho. Mấy bữa nay em rất buồn và mệt mỏi, không ăn uống gì được vì tức, anh lại nhắn tin bảo em cho a thời gian anh muốn giúp đỡ chị đó trong lúc này, sau khi chị đó ổn định a sẽ quay về và toàn tâm toàn ý yêu em như lúc đầu. Bây giờ anh rất hoang mang không biết có còn yêu em nữa hay không. Mọi người cho em lời khuyên với, bây giờ em phải làm gì mới đúng, đầu óc em rối bời quá