Xin mọi người góp ý cho mình cư xử sao khi thấy dấu hiệu lạ ở điện thoại của chồng!
Mối quan hệ của vợ chồng mình vẫn bình thường, nhưng đêm qua mình mở điện thoại của chồng vì muốn xem mấy tấm ảnh của con, lúc đó chồng mình đã ngủ rồi, bất ngờ mình thấy mấy bức ảnh chụp một cô gái người nước ngoài ngồi ở quán cafe. Mình xem kỹ khoảng 9 hay 10 bức ảnh và thấy thế này: cô gái này đã có tuổi khoảng 40 gì đó (mình đoàn vậy); ăn mặc ko được lịch sự lắm vì mình thấy mặc quần lửng còn cái áo thì hở cả lưng và phần bụng; trong ảnh mình thấy cô gái đó cười tươi và có làm dáng để chụp chứ ko phải ngồi bình thường chụp, còn chụp ở các chỗ khác nhau kiểu như lúc thì ngồi ở ghế ở quán cafe lúc thì đứng tại 1 bức tượng phun nước nhỏ (cũng là ở trong cái quán cafe lúc đầu) và sau đó còn chụp ở 1 chỗ mình đoán là 1 quán khác; thời gian chụp là từ trưa đến khoảng gần 4 giờ chiều cùng 1 ngày và các bức ảnh không chụp liền một lúc mà trong thời gian từ trưa đến 4 giờ chiều cứ thỉnh thoảng lại chụp 2 cái. Sáng mình đã thử nói chuyện với chồng. Mới đầu mình giả vờ hỏi hôm đó anh đi đâu mà em gọi điện mãi ko được; chồng mình chỉ nói là đi với anh em trong cơ quan, rồi nói sao mình ko gọi đến số cố định mình giả vờ tiếp là mình gọi cho bạn mình (làm cùng chồng mình) và bạn nói là chồng mình không có ở cơ quan. Rồi lúc đó mình mới cầm điện thoại của chồng và giơ lên vào mục picture vừa thấy vậy chồng mình đã giằng máy điện thoại. Mình bảo anh cứ từ từ và mình mở tấm anh kia ra hỏi anh chụp ai vậy; anh ta nói ảnh anh load trên mạng về. Nhưng mình hiểu thư mục picture trong máy điện thoại của anh ý chỉ là ảnh chụp từ camera mà thôi. Sau đó chắc anh ta thấy đã trả lời hớ nên nói lại à đương nhiên ảnh đó là ảnh chụp.
Mình hỏi chồng là đó là ai? -chồng mình cứ cợt nhả và nhất quyết ko trả lời (kêu là quên rồi, tên dài ko nhớ)
Mình hỏi chụp ở đâu chồng mình nói là quán cafe, mình hỏi lý do sao anh gặp người ta thì kêu để nói tiếng anh tăng cường khả năng tiếng anh,... và nhất quyết chồng mình ko nói bất cứ gì nữa. Mình rất kiềm chế bản thân ko nổi cáu và hỏi chồng rất tử tế nhưng anh ta bảo mình dở hơi cứ hỏi linh tinh. Mình cất điện thoại chồng đi, khi anh ta đến giờ đi làm anh ta hỏi mình điện thoại đâu mình nói là anh trả lời các câu hỏi của em rồi em đưa điện thoại, không thì em cần cầm điện thoại của anh để còn xác minh mấy cái ảnh kia. Anh ta khùng lên chửi bới rồi thách thức mình cầm cái ipad và kêu tao đập hết bây giờ và anh ta đập cái ipad xuống bàn. Mình vì một lẽ ở cùng với bố mẹ mình và cái ipad thì mình ko tiếc nhưng những dữ liệu trong ipad thì ko thể mất nên đã đưa điện thoại cho anh ta. rồi anh ta đi làm hầm hầm
Mình đang rất dày vò trong lòng, không biết anh ta có quan hệ thế nào với cô gái kia? Sao anh ta lại cư xử với mình như vậy và lúng túng khi mình hỏi đến những bức ảnh? Anh ta luôn nói công việc anh ta bận rộn (vợ có gọi điện thoại cũng phải nói nhanh nhanh vì anh ta còn bận việc) sao anh ta lại có thể bỏ 1 khoảng thời gian dài trong giờ làm việc để cafe với 1 người đàn bà khác rồi còn chụp ảnh cô ta nữa; mình nghĩ nếu như cô ta có nhờ vả thì chụp 1 vài tấm vào cùng 1 thời gian khoảng 5 hay 10 phút thôi sao lại cứ khoảng 45 phút lại thấy chụp 2 hay 3 cái khác? Anh ta cứ to mồm quát tháo và không nói cho mình biết. Nhờ các mẹ tư vấn giúp mình mình nên xử lý sao đây.